Tiền vệ của MU đã trải qua một mùa giải thứ hai ở Premier League đầy thăng trầm. Anh bỏ lỡ gần hai tháng vì chấn thương gân kheo trước khi dần lấy lại vị trí trong đội hình xuất phát của tân HLV trưởng Ruben Amorim.
Những màn trình diễn ấn tượng trước Man City và Liverpool trong vài tuần qua đã nhắc nhở mọi người về chất lượng của Mainoo. Tuy nhiên, cách anh thể hiện những phẩm chất đó vẫn còn là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Trong kỷ nguyên Premier League nơi yếu tố thể chất và tốc độ phục hồi ngày càng trở nên quan trọng, liệu Mainoo có thể duy trì phong độ và giúp đội bóng của mình vươn lên từ vị trí thứ 13 hiện tại trên bảng xếp hạng?
Ở một CLB hoạt động hiệu quả và ổn định về tài chính hơn, cầu thủ 19 tuổi này sẽ có thời gian và sự kiên nhẫn để phát triển theo tốc độ của riêng mình. Nhưng tại MU, anh vừa trở thành nhân tố quan trọng (dù chưa thực sự thiết yếu) trên sân cỏ, vừa là giải pháp tài chính tiềm năng cho các vấn đề bên ngoài sân cỏ.
Cách đây ít hôm, báo chí xứ sương mù đưa tin MU s