Bóng Đá Plus trên MXH

Tuyến giữa bẻ gãy hệ thống của M.U
Quang Hoà • 16:04 ngày 01/02/2018
Sau thất bại 0-2 trước Tottenham, các hậu vệ M.U đã bị HLV Mourinho chỉ trích thậm tệ. Tuy nhiên, thực tế vấn đề của Quỷ đỏ nằm ở tuyến giữa chứ không phải hàng thủ.
    Ở trận đấu nói trên, tiền vệ Marouane Fellaini đã phải rời sân vì chấn thương chỉ 7 phút sau khi được đá thay Jesse Lingard (63'). Cầu thủ cao lớn người Bỉ này khó có thể hài lòng với những gì xảy ra, nhưng chí ít anh cũng được an ủi phần nào vì đây chính là tiền vệ của M.U thi đấu sáng nước nhất trước Tottenham.

    Gây thất vọng nhất phải kể đến ngôi sao Paul Pogba. Dù không hề chấn thương, cầu thủ trị giá 89 triệu bảng người Pháp hầu như chỉ đi bộ trước khi phải nhường chỗ cho Juan Mata (63'). Kế đó phải kể đến Phil Jones. Với đẳng cấp của một cầu thủ chuyên nghiệp từ lâu đã được thừa nhận, tất nhiên Jones phải gánh chịu mọi trách nhiệm khi có pha chạm bóng đốt lưới nhà không thua gì tiền đạo đối phương.

    Chứng kiến cú ra chân làm ngỡ ngàng thủ thành David De Gea, tất nhiên HLV Mourinho có lý do để phàn nàn về Jones. Nhưng thực ra đây mới là một nửa câu chuyện. Vấn đề của M.U suy cho cùng bắt nguồn từ các vị trí phía trên, chứ lỗi không hoàn toàn thuộc về hàng phòng ngự.

    Tại Wembley, ai cũng thấy Tottenham làm chủ được khu vực trung lộ với những tiền vệ nhanh nhẹn, dứt khoát và phối hợp ăn ý hơn hẳn so với các đồng nghiệp bên phía đội khách. Tuy vậy, họ có lẽ chẳng thể làm được như thế nếu chính bản thân các cầu thủ tuyến giữa M.U không có một ngày thi đấu tệ hại.


    Trước Tottenham, M.U tung ra đội hình xuất phát gồm một tiền vệ và bốn cầu thủ tấn công được mua về với tổng số tiền lên tới 285 triệu bảng. Vậy mà khi nhiều khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, lưới của các vị khách đã rung lên sau một đường chuyền vượt tuyến và cú dứt điểm nhanh như điện của Christian Eriksen.

    Thật khó tin M.U lại tỏ ra hớ hênh đến thế, trong bối cảnh trước đó họ không hề để lọt lưới trong suốt 6 trận kể từ ngày Lễ tạ ơn tới giờ. Điều đáng chú ý ở đây là M.U hầu như không thể kiểm soát được phần giữa sân. Do Pogba quá ham lên tham gia tấn công, Nemanja Matic đã phải làm việc nhiều hơn gấp bội để lấp đầy những khoảng trống mà cựu tiền vệ Juve để lại.

    Trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Tottenham, bộ ba Mousa Dembélé, Dele Alli và Eriksen đã mặc sức "đan lát" giữa những cái bóng áo đỏ trước khi tỉa bóng sang cánh phải cho Kieran Trippier. Cú căng ngang đầy khó chịu của cầu thủ này sau đó khiến nỗ lực phá bóng của Jones giống như cú dứt điểm không cần nhìn kiểu Ronaldinho.

    Tất nhiên M.U không gặp may trong pha bóng này, nhưng cũng phải thừa nhận Tottenham đã khai thác quá tốt những khoảng trống giữa các tiền vệ M.U. Chắc hẳn HLV Mourinho cũng nhận thấy điều này, bằng chứng là ngay sau khi Tottenham nâng tỷ số lên 2-0, khán giả đã thấy ông gọi Pogba lại và trao đổi điều gì đó.


    Kể từ thời điểm ấy, tiền đạo mang áo số 6 đã lùi xuống đá thấp hơn để hỗ trợ cho Matic. Nhờ đó M.U không phải nhận thêm bàn thua nào, nhưng có thể thấy cầu thủ người Pháp tỏ ra chẳng hài lòng khi không được đá theo cách mình thích.

    Qua thất bại trước Tottenham, vấn đề cân bằng trong đội hình M.U lại xứng đáng được mang ra mổ xẻ. Đang có một số ý kiến cho rằng, sở dĩ rắc rối nảy sinh là do "Người đặc biệt" không thực sự thích những cầu thủ tấn công quá tinh nhuệ và kỹ thuật. Thay vào đó, ông vẫn ưa dùng những cầu thủ thông minh, cao lớn, mạnh về thể lực vốn là nhân tố thích hợp cho lối chơi thận trọng đã làm nên thương hiệu Mourinho.

    Khi đối phương cũng có phong cách tương tự, đội bóng của HLV Mourinho lại thay đổi lối đá. Họ có màn trình diễn khác với thường lệ, cụ thể là tỏ ra nghệ sỹ và phiêu lưu hơn trước Tottenham. Như tất cả đã biết, chủ trương ấy rút cục không mang lại kết quả như ý.

    Chưa rõ M.U có rút ra được bài học gì sau trận thua Tottenham hay không, nhưng người hâm mộ lúc này cũng có lý do để háo hức chờ xem HLV Mourinho sẽ giải quyết vấn đề của Quỷ đỏ thế nào trong những trận đấu tới.

    Tottenham khiến xe bus của Mourinho lao xuống vực

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội