Bóng Đá Plus trên MXH

Tuổi thơ của Mesut Oezil: Thiên tài gày gò và nhút nhát
Hải Phong • 19:42 ngày 15/09/2013
Ở Gelsenkirchen, có những người thầy mà chẳng ai nhớ đến. Nhưng họ vẫn nhớ rất rõ siêu sao số một của bóng đá Đức đã được tạo ra như thế nào.
    Để cậu bé gốc Thổ gày gò và nhút nhát Mesut Oezil trở thành cầu thủ quốc tịch Đức đắt giá nhất lịch sử, cần rất nhiều bàn tay dìu dắt. Ở Gelsenkirchen, có những người thầy mà chẳng ai nhớ đến. Nhưng họ vẫn nhớ rất rõ siêu sao số một của bóng đá Đức đã được tạo ra như thế nào.

    CẬU BÉ NHÚT NHÁT
    Tại quận Bismarck, Gelsenkirchen, vẫn còn rất nhiều người từng chứng kiến thời niên thiếu của Mesut Oezil. Một trong số đó là Christian Krabbe, thầy giáo của cậu ở trường trung học: “Mesut không phải mẫu cầu thủ có thể đứng lên bàn nghịch ngợm. Lúc nào cậu ta cũng có vẻ xấu hổ”. Rất khó nói rằng tâm lý của một người gốc Thổ có ảnh hưởng gì đến tính cách của Oezil khi bé hay không. Dù sau này, cả Oezil và Balotelli đều được đem ra làm biểu tượng cho sự hòa hợp chủng tộc và đa dạng văn hóa tại Đức và Italia, nhưng hoàn cảnh của họ rất khác nhau. Gia đình Oezil, cho đến khi Mesut sinh ra, đã ở Đức được 3 đời. Người cha Mustafa cũng không phải dân lao động nghèo, mà làm ăn buôn bán khá mát tay, ngay cả thời điểm kinh tế của Gelsenkirchen xuống dốc cực điểm, gia đình họ vẫn sống thoải mái nhờ vào nhà hàng của ông.




    Nhưng dù nguyên nhân là gì, tất cả mọi người đều nhớ đến Mesut với một dáng vẻ nhỏ bé và nhút nhát. “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mesut, cậu ấy gày gò, im lặng, có vẻ thu mình” - Ralf Maraun, HLV bóng đá đầu tiên trong đời của Oezil tại đội bóng địa phương DJK Westfalia nhớ lại.



    Năng lượng của cậu bé gày gò ấy được để dành tới sau giờ học, khi cậu bắt đầu đến với Affenkafig - “cái lồng khỉ”. Đó là một “sân bóng” gần nhà, nằm trong công viên, nơi mà một khoảnh đất trống giữa những lùm cây được quây lại bởi một hàng rào dây thép cao. Những đứa trẻ chơi bóng trong đó. Oezil dõi theo bước chân của thần tượng đầu tiên trong đời cậu ở trong cái lồng ấy. Đó là anh ruột Mutlu Oezil. Sau này, không phải DJK Westfalia, không phải RWS, không phải Schalke hay Real Madrid, mà chính “cái lồng khỉ” ấy là nơi Mesut Oezil nhắc đến thường xuyên nhất khi nói về năng lực chơi bóng của mình. Đó là nơi đã dạy anh nhiều nhất về bóng đá.

    NHỮNG NGƯỜI THẦY KỲ LẠ
    Tài năng của Oezil là điều đã phát lộ từ rất sớm. Tất cả những người xung quanh đều nhận ra phẩm chất phi thường của Oezil mỗi khi cậu say mê quần thảo với trái bóng. Nhưng từ tiềm năng đến tài năng, từ sự khéo léo của một cậu bé gốc Thổ rụt rè, đến một tuyển thủ Đức dũng mãnh, cần đến bàn tay dìu dắt của những người thầy.



    Người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của Oezil, là người cha Mustafa Oezil. Nhận ra tài năng của con, ông đã đầu tư cho Mesut để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từ rất sớm. Nhưng Mustafa không bao giờ để cậu con trai rời xa tầm mắt dù chỉ một giây, từ ngày cậu học lớp năng khiếu cho đến khi trở thành một siêu sao. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn là người đại diện của Mesut.

    “Đôi khi, HLV đưa ra một lời khuyên còn người cha đưa ra một lời khuyên khác. Oezil lúc nào cũng chọn nghe theo lời khuyên của cha” - Mirko Lange, một đồng đội cũ của Oezil ở DJK bây giờ đang làm nhân viên bảo hiểm y tế kể. Phương pháp huấn luyện ấy nghe có vẻ “phản khoa học” nhưng cuối cùng, không ai hiểu con của mình bằng người cha, và có vẻ như phần lớn những lời khuyên của ông đã đúng.



    Người thầy thứ hai, Joachen Herrmann, đang làm hiệu phó của ngôi trường trung học mà Oezil theo học, ngày ấy vẫn còn đứng lớp. Ông đã dạy cho cậu một thái độ sống khác so với những ngôi sao sân cỏ. “Tôi lúc nào cũng hỏi nó: thế nếu chấn thương, phải chấm dứt sự nghiệp thì làm sao? Phải có nghề gì khác để làm chứ?”. Mesut Oezil, vì thế, không bao giờ là mẫu học sinh ưa thích vận động mà không làm bài tập toán như nhiều ngôi sao thể thao khác. Cậu học rất chăm. Bây giờ, cứ mỗi lần có một cậu học sinh như thế đứng trước cửa phòng hiệu phó vì tội không làm bài tập, ông lại kể cho chúng về Oezil. “Tôi không quan tâm việc cậu ta giá 50 triệu euro. Tôi chỉ mừng vì mình đã dạy cậu ấy thành một người đáng tin cậy”.

    Cha thì dạy con không nên tin HLV. Thầy thì dạy trò đừng quá ham mê bóng đá. Thế mà cuối cùng một ngôi sao bóng đá được tạo ra. Oezil có lẽ cần cảm thấy may mắn vì anh có những người thầy kỳ lạ như thế.

    Nạn nhân của phân biệt chủng tộc
    “Một mảnh giấy không thể khiến thằng đó trở thành người Đức” - đó là câu nói được rất nhiều người Đức chia sẻ trên Internet trong năm 2012. Không chỉ bị người Thổ Nhĩ Kỳ ác cảm vì đã chọn chơi bóng cho ĐT Đức, rất nhiều người Đức cực hữu cũng không thừa nhận Oezil. “Tôi chưa bao giờ thôi phiền muộn vì điều đó” - người cha Mustafa Oezil chia sẻ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội