Bóng Đá Plus trên MXH

Tottenham cần bơ đi nỗi nhục Champions League
ĐỨC CHÂU • 11:54 ngày 13/03/2020
Thua tan tác trước Leipzig ở trận lượt về, Tottenham đã rời Champions League theo cách cực kỳ ê chề. Nhưng đây không phải thời điểm để buồn. Thầy trò Jose Mourinho cần bơ đi nỗi nhục để tập trung cho giải Ngoại hạng nếu không muốn làm khán giả của đấu trường số một châu Âu mùa sau.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Tình thế của Tottenham ở Premier League lúc này đang rất đáng lo ngại. Với chỉ 41 điểm, Spurs đang đứng thứ 8 trên BXH và còn cách 4 điểm so với đội đứng thấp nhất trong nhóm có vé dự Champions League mùa sau là M.U (trong trường hợp Man City bị cấm tham dự cúp châu Âu). Nhưng cuối tuần này, Tottenham đang có cơ hội thu hẹp đáng kể khoảng cách ấy khi họ được gặp chính M.U trên sân nhà.

    Đó có thể xem là trận chung kết cho hy vọng Champions League của Tottenham. Nhưng cơ hội cũng đi liền với thách thức. Thầy trò HLV Jose Mourinho không được phép thua M.U nếu không muốn bị chính đối thủ này bỏ xa. Thậm chí, Tottenham cũng chẳng nên để M.U cầm hòa, bởi khi mùa bóng chỉ còn 8 vòng đấu nữa thì khoảng cách 4 điểm cũng là một rào cản quá lớn để có thể vượt qua.

    Jose Mourinho tất nhiên ý thức được điều này. Nhưng xem ra, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đang bất lực trước nhiệm vụ chấn hưng Tottenham. Dưới tay ông, Spurs dù có nhiều tiến bộ trên mặt trận tấn công song vẫn chưa cải thiện được chút nào căn bệnh “công làm thủ phá”.

    Thống kê cho thấy, kể từ thời điểm Mourinho được bổ nhiệm vào ghế nóng thay Mauricio Pochettino đến nay, Tottenham đã thủng lưới tới 38 bàn sau 26 lần ra sân trên mọi đấu trường. Trong cùng quãng thời gian ấy, ở giải Ngoại hạng chỉ có đội đứng áp chót BXH là Aston Villa thủng lưới nhiều hơn Tottenham (42 bàn).

    Tất nhiên, Mourinho cũng có nỗi khổ của mình. Ông đang mất cả hai tiền đạo tốt nhất là Harry Kane và Son Heung-min vì chấn thương, đồng thời cũng không có 4 chuyên gia phòng ngự là Davinson Sanchez, Moussa Sissoko, Ben Davies và Juan Foyth bởi lý do tương tự. Nhưng chính trong khó khăn mới là lúc Spurs cần đến tài xoay xở của Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải tìm ra cách vá lại hàng thủ đang thủng lỗ chỗ và bù đắp hỏa lực đang thiếu hụt cho Tottenham ngay trong tuần này.

    Thậm chí, ông cũng phải tìm ra cách tiếp cận trận đấu hiệu quả hơn, dũng cảm hơn cho Tottenham. Bởi M.U, đối thủ mà Spurs sắp đón tiếp, đang có phong độ lên cao hơn bao giờ hết. Đội bóng ấy vừa lần lượt quật ngã cả Chelsea lẫn Man City trên hành trình về đích. Thêm một trận thắng nữa, trước Tottenham, không phải nhiệm vụ nằm ngoài tầm với của thầy trò Ole Solskjaer ở thời điểm hiện nay.

    20 - So với cùng kỳ mùa trước, Tottenham đang kiếm ít hơn… 20 điểm. Và tất nhiên, vì thế họ cũng đang đứng thấp hơn 5 bậc so với vòng 29 của mùa giải cuối cùng dưới thời Pochettino.

    XEM THÊM

    Hậu vệ RB Leipzig suýt chết trong ngày vui của đội nhà

    Mourinho viện cớ chấn thương bào chữa cho thất bại thảm hại

    Kết quả RB Leipzig 3-0 Tottenham (chung cuộc 4-0): Tottenham bạc nhược rời Champions League

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội