Bóng Đá Plus trên MXH

Top 10 phát ngôn để đời của Mourinho
Hà Trang • 20:10 ngày 29/11/2020
Trước ngày Tottenham vs Chelsea, Jose Mourinho đã kịp "cà khịa" trò cũ Frank Lampard bằng tuyên bố "cậu ta không khổ bằng tôi". Nhưng đó vẫn chưa phải là 10 câu nói thâm thúy nhất mà Người đặc biệt từng thốt ra.
    #1
    Lời chào với bóng đá Anh

    Xin đừng nói tôi kiêu ngạo vì những gì tôi nói là sự thật. Tôi là nhà vô địch châu Âu chứ không phải kẻ tầm thường. Tôi nghĩ mình là Người đặc biệt.

    #2
    Rắc rối của Mourinho

    Tôi nghĩ mình gặp một rắc rối, đó là ngày càng giỏi hơn trong mọi mặt công việc kể từ khi bắt đầu sự nghiệp cầm quân. Tôi đạt được đột phá trên nhiều khía cạnh khác nhau như đọc trận đấu, chuẩn bị lực lượng, huấn luyện hay tâm lý học... Tôi thấy mình ngày càng giỏi hơn.

    #3
    Khi không được BLĐ Chelsea đáp ứng yêu cầu mua người

    Phong cách thi đấu rất quan trọng. Nhưng đó giống như món ốp-la và quả trứng. Không có trứng, không có món ốp-la. Món ăn phụ thuộc vào chất lượng của quả trứng. Trong siêu thị, có trứng loại 1, loại 2 và loại 3. Một vài quả đắt hơn những quả khác và cho ra món ốp-la ngon hơn. Nên khi trứng loại 1 ở nơi bạn không thể đến thì đó chính là vấn đề.

    #4
    Thất bại và Wenger

    Nếu ông ta đúng và tôi sợ thất bại thì chỉ bởi vì tôi không thất bại nhiều trong sự nghiệp. Tám năm mà không có danh hiệu, đó mới là thất bại. Ông ta là chuyên gia thất bại. Nếu tôi cũng không giành được gì ở Chelsea suốt 8 năm, tôi sẽ đi và không bao giờ quay lại.

    #5
    Sự khiêm tốn không giống ai

    Nếu tôi muốn một công việc dễ dàng, tôi đã ở lại Porto. Ở đó có một chiếc ghế màu xanh xinh đẹp, một danh hiệu Champions League, Chúa và sau Chúa là tôi. Trong mắt người hâm mộ, tôi giờ chỉ đứng sau Chúa, ngay cả có không thể giúp CLB đoạt thêm được danh hiệu lớn nào đi chăng nữa.

    #6
    Vợ chồng Benitez phát hoảng vì một câu nói

    Tôi nghĩ người phụ nữ này cần quản lý quỹ thời gian tốt hơn. Bà ta nên quan tâm tới cân nặng của chồng và như thế sẽ có ít thời gian hơn để nói về tôi.

    #7
    Ngoại hình của Pep Guardiola cũng không tha

    Khi bạn yêu thích những gì mình làm, bạn sẽ không rụng tóc, còn Guardiola thì trọc lóc. Ông ta không yêu thích bóng đá đâu.

    #8
    Lời nhắn nhủ tới Abramovich

    Nếu ông ấy tham gia vào công việc huấn luyện của tôi thì chúng tôi sẽ ở đáy bảng xếp hạng mất thôi, cũng giống như tôi mà tiếp quản công việc kinh doanh của ông ấy thì chúng tôi đã phá sản từ lâu rồi.

    #9
    Kẻ phản bội lên tiếng với fan Chelsea

    Họ có thể gọi tôi bằng bất cứ thứ gì họ muốn. Nhưng chừng nào họ chưa có nổi một HLV mang về 3 chức vô địch Premier League cho Chelsea, Judas tôi đây vẫn sẽ là số một.

    #10
    Khi Messi khiến Del Horno phải nhận thẻ đỏ

    Barcelona là một thành phố văn hóa với nhiều nhà hát lớn. Vì vậy mà cậu bé Messi đã học diễn xuất rất tốt, biết cách đóng kịch rất giỏi khi chơi bóng đá, thưa quý vị!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội