Bóng Đá Plus trên MXH

Tổng hợp vòng 15 Ngoại hạng Anh: Liverpool & M.U hụt bước
Hà Trang • 10:01 ngày 28/12/2020
Vòng 15 Ngoại hạng Anh chứng kiến sự trở lại nhóm dẫn đầu của Everton sau chuỗi trận âm thầm tích lũy điểm số. Điều đó được cộng hưởng với việc thi nhau đánh mất điểm đầy đáng tiếc của cả Liverpool và M.U.
    #1
    Căng thẳng Top 4

    "Cầm vàng lại để vàng rơi" là tâm trạng chung của cả Liverpool và M.U. Cả hai đội bóng này đều tạo ra thế dẫn bàn cho đến tận 10 phút thi đấu cuối cùng nhưng rốt cuộc chỉ thu về những kết quả hòa. Nếu như Quỷ đỏ có thể được tha thứ phần nào khi đối thủ của họ là Leicester trong trận cầu 6 điểm thì Liverpool mới thật sự đáng trách khi bỏ lỡ cơ hội kết liễu đối thủ đang đứng thứ 19 trên BXH như West Brom ngay tại Anfield.

    M.U và Leicester giữ chân nhau nhưng Liverpool không tận dụng được

    Liverpool, M.U và Leicester đều giậm chân tại chỗ nhưng chỉ một đội bóng ở phía sau tận dụng được cơ hội để gia nhập nhóm dẫn đầu. Rất bất ngờ đó lại là Everton. Tưởng như sau hiệu ứng James Rodriguez hết hạn, thầy trò Ancelotti sẽ chẳng bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa nhưng rồi nửa xanh vùng Merseyside đã thắng liên tiếp 4 trận để thậm chí giành lấy vị trí thứ 2.

    Everton đã leo lên thứ 2 sau vòng 15

    Chiến thuật "núp gió" này đang tỏ ra khá hiệu quả khi cả Man City cũng đang áp dụng. Không ồn ào, phô trương, thầy trò Pep Guardiola cũng thắng rất nhẹ nhành Newcastle để từ vị trí thứ 8 vòng trước leo lên thứ 6 hiện tại. Tính ra, Man City đã giành được 26 điểm và vẫn còn 1 trận chưa đấu.

    Nếu cả M.U và Man City đều thắng nốt trận đá bù, thứ hạng nhóm đầu của Premier League sẽ lần lượt là Liverpool, M.U, Man City và Everton. Lúc đó, cuộc đua mới thực sự hấp dẫn.

    #2
    Thành London chia nửa buồn vui

    Chứng kiến sự thăng tiến của Everton hay Man City tạo động lực cho những thế lực cũ rục rịch trở lại đường đua vô địch. Nhưng có vẻ như tín hiệu tích cực không nằm ở London. Trong số 3 niềm tự hào đáng nói nhất của người dân thủ đô, chỉ duy nhất Arsenal giành chiến thắng và họ thi đang ở tận vị trí thứ... 15.

    Arsenal thắng trở lại sau 7 trận chỉ hòa và thua

    Nhưng dẫu sao cũng phải chúc mừng đoàn quân của Arteta khi sau 7 trận chỉ biết hòa và thua, rốt cuộc Pháo thủ cũng biết thắng và còn thắng tưng bừng trong trận derby đầy khó khăn với Chelsea. Nhưng niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia.

    Chelsea vừa mới lấy lại chút cảm hứng sau chiến thắng 3-0 trước West Ham thì bất ngờ thua choáng váng trước đội có phong độ cực thấp là Arsenal. Lúc này, thật khó để nhận định đội bóng được dẫn dắt bởi Lampard có bản lĩnh thực sự hay không khi đã thua 3 trong 4 trận gần nhất.

    Tottenham đang có vấn đề

    Niềm an ủi duy nhất với The Blues là khi họ nhìn sang Tottenham. Thầy trò Mourinho có vẻ như dị ứng với lời khen khi càng khen nhiều, họ càng tụt dốc. Không còn hình ảnh của kẻ dám thách thức Liverpool, Spurs đã không thắng cả 4 trận gần nhất (hòa 2, thua 2), mới nhất là hòa 1-1 với Wolves dù dẫn bàn ngay phút thứ 1 và rơi xuống tận thứ 5, chỉ hơn Man City hiệu số.

    #3
    Fulham sáng cửa trụ hạng

    Nếu Tottenham 4 trận liền không thắng thì ở nhóm cuối bảng, Fulham 4 trận liền không thua. Đội bóng thành London này hòa cả 4 trận gần nhất, đáng nói là chỉ ghi có 2 bàn. Hàng thủ của Fulham cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi thi đấu chắc chắn trước sức công mãnh liệt của cả Liverpool hay mới nhất là Southampton.

    Fulham có khả năng trụ lại cao nhất nhóm cầm đèn đỏ

    Tích lũy được các điểm số quý giá, Fulham giờ chỉ cách vị trí an toàn có 2 điểm mà thôi. Không được như Fulham, Sheffield có vẻ như đã buông tay chịu trận và chuẩn bị cho một tấm vé 1 chiều trở lại Championship. Họ mới chỉ giành được 2 điểm sau 15 vòng và là một trong những đội tệ nhất lịch sử Premier League.

    Với West Brom, họ cũng kiếm được 1 điểm đầu tiên dưới thời tân HL Sam Allardyce và cho thấy nét tích cực trong lối chơi. Ngay tại Anfield, West Brom không chịu trận thụ động mà dám dâng đội hình những phút cuối để tìm kiếm bàn gỡ và nhận được thành quả xứng đáng.

    Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội