Bóng Đá Plus trên MXH

Tỉnh mộng chưa, Solskjaer?
Thạch Long • 07:30 ngày 06/10/2020
Cuộc đời làm HLV của Ole Gunnar Solskjaer vừa trải qua ngày thi đấu mà tin chắc ông sẽ nhớ mãi. Thất bại 1-6 trước Tottenham có lẽ chưa đủ để Solskjaer nghĩ tới chuyện bị sa thải. Nhưng ông nên bắt đầu nghĩ dần là vừa.

    Sự nghiệp cầm quân của Solskjaer đã trải qua không ít thất bại cay đắng, như trận thua 0-4 trước Everton vào tháng 4/2019 hay thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước “tí hon” Cardiff 1 tháng sau đó. Nhưng cú ngã không thể tưởng tượng nổi trước Tottenham vào đêm Chủ nhật đã phá vỡ mọi giới hạn. 

    Vào giai đoạn đầu sau khi được bổ nhiệm thay thế Jose Mourinho, Solskjaer từng mơ mộng rằng, lối đá tấn công tận hiến sẽ đưa Man United trở lại đỉnh cao, xóa tan sự ngán ngẩm, thê lương mà Mourinho tạo ra trước đó. Mọi chuyện đã diễn ra quá hoàn hảo trong 2 tháng đầu.

    M.U luôn ra sân với tư tưởng tấn công và thắng như chẻ tre. Từ ánh mắt xa xăm ngắm nhìn Top 4 Premier League, Quỷ đỏ lầm lũi trở lại vị thế của một đại gia. Khi được hỏi về chiến công đưa Man United trở lại nhóm 4 đội dẫn đầu, Solskjaer còn hào sảng tuyên bố: “Chúng tôi là Man United. Và đã là Man United thì cái đích ngắm tới luôn là chức vô địch ở mọi đấu trường”. 

    Giữa lúc cả thiên hạ đang phấn khích tột độ về Man United, Jose Mourinho bất chợt từ đâu xuất hiện với một phát biểu theo kiểu “ném đá hội nghị”. Ông nói thế này: “Sớm muộn gì Solskjaer cũng sẽ thấy sự khắc nghiệt của cuộc chơi”. Ai cũng chê Mourinho ghen ăn tức ở khi Solskjaer đã hồi sinh một Man United bị chính Người đặc biệt hủy hoại trước đó.

    HLV Solskjaer bất lực chứng kiến đội nhà bị Tottenham hủy diệt ngay tại Old Trafford

    Nhưng đúng là đường dài mới biết ngựa hay. Tại Premier League mùa trước, Man United thực tế thi đấu không quá ổn định, nhưng trùng hợp là cứ gặp đội bóng lớn thì Quỷ đỏ lại đá tốt. Solskjaer khởi đầu mùa trước bằng chiến thắng 4-0 trước Chelsea, sau đó cầm hòa Arsenal, thắng Tottenham ở Old Trafford và hòa Spurs tại London. Bằng những trận đấu như thế, Man United vẫn về đích ở Top 4 và Solskjaer lại tiếp tục mơ mộng.

    Nhưng tấm màn nhung giờ đã rơi xuống. M.U khởi đầu mùa này bằng trận thua tan nát trước Crystal Palace, sau đó là một chiến thắng không thể may mắn hơn trước Brighton và rồi đến đêm Chủ nhật vừa qua, niềm kiêu hãnh của Quỷ đỏ thật sự sụp đổ trước 6 cú đấm của Tottenham. 

    Cả 3 trận đấu mùa này Quỷ đỏ đều chơi tệ. Dở từ công tới thủ, từ cách tổ chức cho tới cách Solskjaer phản ứng với diễn biến trên sân. Dở về mọi mặt. 2 năm trước, Mourinho từng bất lực nhìn Man United trượt dài vì không thể có được sự bổ sung sáng giá nào về lực lượng. Giờ đây, cơn ác mộng ấy đang trở lại. 
    Solskjaer có thể trách móc BLĐ Man United, mà cụ thể là phó chủ tịch Ed Woodward chuyển nhượng quá tệ trong mùa Hè 2020. Nhưng khi điểm lại những gì đã qua, có lẽ Solskjaer cũng nên tự trách chính mình. Ông quá mộng mơ dẫn tới việc Quỷ đỏ thi đấu như mơ ngủ ở mùa bóng này. 

    Nhà cái gọi tên Solskjaer
    Sau trận thua tan nát 1-6 trước Tottenham, Ole Gunnar Solskjaer vươn lên đứng đầu danh sách HLV dễ bị sa thải nhất tại Premier League lúc này, theo đánh giá của hàng loạt nhà cái uy tín.

    5 HLV CÓ NGUY CƠ BỊ SA THẢI CAO NHẤT
    Ole Gunnar Solskjaer (M.U)     5/4*
    Scott Parker (Fulham)     9/4
    Sean Dyche (Burnley)     10/1
    Slaven Bilic (West Brom)     10/1
    Roy Hodgson (Crystal Palace)    16/1
    (*) Đặt 4 ăn 5 theo Skybet

    XEM THÊM

    Thấy gì từ trận thảm bại 1-6 của M.U trước Tottenham?

    Sau thảm bại, fan M.U đồng loạt kêu gọi sa thải Solskjaer mời Pochettino

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội