Bóng Đá Plus trên MXH

Ten Hag đang nếm trải cơn đau đầu của Sir Alex trước đây vì Ronaldo
Duy Hồng • 08:41 ngày 08/07/2022
Những gì tân HLV Erik Ten Hag đang trải qua với siêu sao Cristiano Ronaldo ở Man United có phần giống câu chuyện trong quá khứ giữa Sir Alex Ferguson với cậu học trò mà ông trìu mến gọi là con.

    Sir Alex Ferguson có thể có mối quan hệ nổi tiếng với Cristiano Ronaldo, nhưng không có nghĩa là ông chủ huyền thoại của Man United không từng gặp phải vấn đề tương tự Erik ten Hag hiện tại.

    Ronaldo đang mong muốn rời Manchester United vào mùa hè này sau khi yêu cầu chuyển đến một đội bóng sẽ chơi ở Champions League mùa giải tới. Cầu thủ năm lần đoạt Quả Bóng Vàng muốn tiếp tục chơi ở giải đấu hàng đầu châu Âu nên chấp nhận thêm lần nữa rời Quỷ đỏ.

    Manchester Evening News đã đưa tin rằng Ronaldo không ấn tượng với khởi đầu chậm chạp của United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022. Mất Ronaldo sẽ là một đòn giáng mạnh, nhưng có lẽ Ten Hag không còn lựa chọn nào sau sự cố gây rối của anh.

    Ronaldo yêu Man United, và luôn mơ được trở lại Old Trafford vào một thời điểm nào đó. Nhưng đây không phải là lần duy nhất anh tạo ra rắc rối trong phòng thay đồ. Khi Sir Alex Ferguson còn tại vị, ông cũng từng đau đầu về cậu học trò cưng.

    Ronaldo chưa một lần gặp gỡ Ten Hag kể từ khi ông về MU

    Ở giai đoạn đầu còn khoác áo Man United, Ronaldo chỉ là một trong số nhiều siêu sao đẳng cấp mà CLB sở hữu. Và ngay cả đối với HLV cá tính và quyết đoán như Fergie, ông đã phải cân nhắc những quyết định để giữ cho phòng thay đồ được yên ấm.

    Gary Neville là đồng đội của Ronaldo trong 6 năm, và chuyên gia của Sky Sports hiện tại chưa bao giờ né tránh việc ông luôn sống xung quanh những ngôi sao giỏi hơn mình khi còn khoác áo MU. Điều này cuối cùng dẫn đến một cuộc trò chuyện với Ferguson và Neville về chiếc băng đội trưởng.

    Nhưng rồi Sir Alex Ferguson đã thuyết phục Gary Neville tiếp tục giữ băng đội trưởng của Man United thay vì trao cho Cristiano Ronaldo hay Wayne Rooney.

    Sau khi Roy Keane ra đi vào năm 2005, Sir Alex đã chỉ định Neville làm đội trưởng của Man United. Tuy nhiên, trước mùa giải thứ 3 nắm giữ băng thủ quân, Neville đã đề xuất được từ nhiệm với chiến lược gia người Scotland.

    "Tôi bị chấn thương và nghỉ thi đấu một năm và vẫn được trao băng đội trưởng", Neville tiết lộ. "Điều đó thật sự khó khăn với tôi. Tôi đến gặp Sir Alex trước mùa giải thứ 3 mà tôi làm đội trưởng.

    Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời với những cầu thủ xuất sắc và cá tính. Tôi nói rằng cảm thấy không xứng đáng mang băng thủ quân. Tôi thấy mình không còn đủ đẳng cấp để nằm trong đội hình này.

    Sau đó, ông ấy nói rằng: 'Cậu sẽ giữ chiếc băng đội trưởng, con trai. Cậu và Giggs sẽ thay nhau đảm nhiệm. Nếu tôi đưa nó cho Ronaldo, Rooney sẽ ức chế. Nếu đưa cho Vidic, Ferdinand sẽ không vui'.

    Vì vậy, tôi và Giggs giữ băng đội trưởng trong 3-4 năm tiếp theo. Đó là tình bạn, chúng tôi như người giữ trật tự và hòa khí trong phòng thay đồ. Nhưng về cơ bản, Sir Alex muốn đảm bảo đội bóng phải được đặt lên hàng đầu. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy mình không xứng đáng".

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội