Ở buổi họp báo sau trận, HLV Jurgen Klopp bất ngờ nhắc đến Luton, chẳng phải để chê bai hay ca ngợi đối thủ, mà xem trận cầu này như một trong những đêm Anfield tuyệt vời nhất ông từng được tận hưởng tại Liverpool, sánh ngang với các đấu kinh thiên động địa với Barca, AS Roma hay Dortmund ở cúp châu Âu.
Dĩ nhiên, nhiều người sẽ cảm thấy khôi hài. Làm thế nào mà chiến thắng trên sân nhà trước một đối thủ đang đứng trong nhóm xuống hạng lại trở nên hoành tráng, được xếp chung mâm với các thắng lợi mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử CLB? Về lý thuyết đúng là vậy, song chúng ta cần nhìn vào một bối cảnh rộng lớn hơn, đặc biệt là nội tình của Liverpool.
Bước vào trận đấu với Luton, Liverpool tổn thất lực lượng