Cuối tuần qua, Man United đã bại 0-2 dưới tay West Ham trong một trận đấu mà các học trò HLV Solskjaer chơi rời rạc, thiếu sức sống. Kết quả này khiến Quỷ đỏ tụt xuống vị trí thứ 8 tại Ngoại hạng Anh 2019/20, với vỏn vẹn 8 điểm.
Theo báo chí Anh, HLV Solskjaer đã rất tức giận, nói với toàn đội trong giờ nghỉ rằng họ đang làm ông chán nản và vô cùng xấu hổ.
Điều an ủi cho Solskjaer là dù M.U đang trải qua chuỗi thành tích bết bát, song bản thân nhà cầm quân người Na Uy vẫn được phó chủ tịch Ed Woodward tin tưởng. Bằng chứng là ban lãnh đạo Quỷ đỏ sẵn sàng cấp tiền cho Solsa mua sắm ở phiên chợ tháng Giêng 2020 để tăng cường lực lượng.
Kể từ khi được bổ nhiệm chính thức làm HLV trưởng đội bóng hồi tháng 3, Solskjaer mới chỉ cùng Man United thắng 5/17 trận trên mọi đấu trường. Sau thất bại trước West Ham, Solskjaer cáo buộc các học trò thiếu quyết tâm và hoảng loạn ở 1/3 sân đối phương.
Trong thời gian tới, M.U sẽ phải cải thiện rất nhiều nếu muốn trở lại cuộc đua Top 4, trước khi nghĩ tới phiên chợ tháng giêng.
M.U 1-0 Astana: Qủy Đỏ thắng nhọc nhờ sao trẻ 17 tuổi |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |