Sanchez đã trải qua một thời gian dài khó khăn kể từ khi rời Arsenal để gia nhập M.U. Đơn cử mùa này, tiền đạo người Chile mới chỉ có 2 bàn thắng sau 19 lần ra sân, chỉ là lựa chọn thứ tư, thậm chí thứ năm của Solskjaer ở hai biên sau Martial, Rashford, Lingard.
Thậm chí sau thất bại 0-2 trước PSG hồi giữa tuần trước, HLV Solskjaer cũng đã phải than phiền về Sanchez. Mặc dù vậy, vị chiến lược gia người Na Uy này chưa hẳn mất hết niềm tin vào cậu học trò người Chile.
"Tôi nghĩ Sanchez là cầu thủ rất giỏi. Cậu ấy tài năng nhưng tất nhiên phải bình tĩnh nhìn lại bản thân và điều chỉnh. Ở trận gặp Fulham, khi được trao cơ hội, Sanchez đã chơi cực hay và sắc bén. Tất nhiên, có những thời điểm cậu ấy không thể chơi đúng đẳng cấp", Solskjaer cho biết.
Nhà cầm quân này ví von đầy hình ảnh: "Chúng tôi biết chúng tôi đang sở hữu một cầu thủ xuất sắc. Nhưng giống như một chai nước sốt cà chua, khi bóp mãi không được miếng nào nhưng đột nhiên đến lúc thì trào ra".
Cuối cùng, Solskjaer khẳng định: "Sanchez vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao trong nhiều năm. Tôi mới ở đây được 2 tháng và cậu ấy dưỡng thương cả tháng đầu tiên. Vì vậy thật bất công khi đòi hỏi Sanchez phải chơi bóng với phong độ và đẳng cấp cao nhất ngay lập tức. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thấy những điều tốt đẹp sẽ đến với Sanchez cho đến cuối mùa".