Thành công đáng kể: M.U trở thành đội đầu tiên làm Liverpool mất điểm ở Premier League mùa này. Thậm chí, thầy trò Solskjaer suýt làm nên chuyện động trời khi dẫn trước và mãi đến phút 85 mới để cho đội đầu bảng cân bằng tỷ số. Kế đến là trận gặp Partizan Belgrade tại Europa League. Solskjaer lại xếp 3 trung vệ và, lần đầu tiên trong 232 ngày, M.U chiến thắng trên sân đối phương.
Sẽ không có gì là lạ nếu Solskjaer soạn lại bổn cũ “3 trung vệ” trong trận gặp Norwich ở Premier League. Một mặt, hoàn cảnh (nhiều cầu thủ chấn thương) buộc M.U phải chơi như thế. Mặt khác, hóa ra M.U lại có nhiều cầu thủ thích hợp với cách chơi như thế.
Khi dùng 3 trung vệ, Solskjaer có thể thoải mái chọn giữa Harry Maguire, Marcos Rojo, Victor Lindelof, Phil Jones - nghĩa là thậm chí còn dư người trong hoàn cảnh chấn thương tràn ngập. Ông cũng có thể chọn giữa Andreas Pereira, Daniel James hoặc Jesse Lingard cho vị trí tiền vệ nhô cao sau cặp tiền đạo. Trong khi đó, James lại có thể đá vai tiền đạo, nơi Solskjaer đã có Marcus Rashford và Anthony Martial.
M.U nên dùng 2 tiền đạo còn vì khả năng ghi bàn của hàng công trong tay Solskjaer ngày càng lộ rõ là quá bết bát. Chỉ có 3 trong 25 trận gần đây, M.U ghi được nhiều hơn 1 bàn. Đấy vừa là do tiền đạo cắm thiếu sắc bén, vừa do tiền vệ không kiến tạo được gì. Vấn đề bây giờ là: khi mà Solskjaer đã lộ rõ là sẽ phải chơi 3-5-2, thì đối phương cũng đã thấy rõ điều đó.
2 tiền đạo, 1 cú sút Trong trận gặp Partizan Belgrade tại Europa League vừa qua, tiền đạo Anthony Martial chơi 60 phút trước khi rời sân. Anh chạm bóng 18 lần và hoàn toàn không thực hiện được cú sút nào ngoài quả phạt đền đem lại bàn thắng duy nhất cho M.U. Vào thay Martial ở phút 60, Marcus Rashford cũng không sút được quả nào! |