Tất cả là tại M.U. Để lôi kéo được Sanchez từ Arsenal, họ đã trả cho anh mức lương tới 500.000 bảng/tuần. Sanchez mà chơi tốt thì đã là một nhẽ. Đằng này, anh vừa chơi tệ, vừa thường xuyên dính chấn thương. Thừa hào nhoáng, thừa tiền bạc, nhưng thiếu khát khao.
Ole Gunnar Solskjaer, một trong những người thấm nhuần triết lý của Sir Alex nhất, tất nhiên không muốn dung túng những cầu thủ như thế.
Nhưng để có tiền cho những cầu thủ trẻ hơn, khát khao hơn, kiểu như Jadon Sancho, M.U cần phải đẩy được những người như Sanchez. Mức lương của Sanchez đủ để Quỷ đỏ trả cho 4 hay 5 cầu thủ giỏi. Vấn đề là chính vì mức lương ấy mà họ không tài nào tìm được đối tác muốn mua lại ngôi sao người Chile.
Giải pháp cuối cùng của M.U là mời mọc các đội bóng Trung Quốc cũng đã thất bại. Tiêu tiền điên rồ như họ cũng biết rằng chi hơn 25 triệu bảng mỗi năm chỉ để trả lương cho một cầu thủ như Sanchez là quá bất hợp lý.
Bây giờ, M.U chỉ còn mỗi một cách là thuyết phục Sanchez tự chấp nhận giảm lương với lý lẽ là cầu thủ thì ai chẳng muốn được ra sân. Nhưng tất nhiên, Sanchez có bị thuyết phục với lý lẽ đó hay không thì lại là chuyện khác.
Sanchez “không được yêu quý” ở Old Trafford? Chỉ sau 2 trận với đội tuyển Chile ở Copa America 2019, Sanchez đã ghi được số bàn thắng bằng số bàn thắng mà anh ghi được cho M.U trong cả mùa giải vừa qua. Theo HLV Reinaldo Rueda của ĐT Chile, sự khác biệt nằm ở tâm lý. “Có lẽ ở Manchester United anh ấy không có sự gắn kết về mặt tình cảm như ở đội tuyển Chile”, ông Rueda nói. |