Hai ngày cuối tuần tới là thời gian để các đội bóng còn góp mặt tham dự bán kết FA Cup, M.U đã bị loại và vì thế được dịp nghỉ ngơi quý báu trước trận lượt đi tứ kết Champions League với Barcelona vào giữa tuần sau.
Solskjaer là một người Bắc Âu điển hình, sống bình lặng và thích yên tĩnh. Sở thích của ông cũng chỉ là ở nhà chơi với gia đình, đọc sách hoặc đi đánh golf. Cuối tuần này là thời gian thích hợp để Solskjaer làm việc đó.
Nhưng không, tâm trạng của Solskjaer không phép ông thư giãn. M.U đã thua 3 trên 4 trận gần nhất, trước mắt họ còn là siêu cường Barca, và lúc này đương nhiên không phải thời gian thích hợp để nghỉ ngơi. Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định Solskjaer đã đặt vé sang nước này để theo dõi màn so tài đỉnh cao giữa Barca và Atletico, qua đó rút ra những thông tin cuối cùng về đối thủ.
Không chỉ xem cách Barca vận hành, Solskjaer còn có dịp "xem giò" Antoine Griezmann và Saul Niguez - 2 mục tiêu lớn của M.U trong mùa Hè tới. Cùng với đó, đấy cũng là dịp để Solskjaer trở lại Nou Camp huyền thoại sau 20 năm kể từ trận chung kết Champions League lịch sử - nơi tên tuổi của ông trở thành bất tử trong lòng fan M.U. Còn gì thú vị hơn chụp một tấm ảnh kỷ niệm trên khán đài nơi đây, khi tâm trạng còn cho phép.