Bóng Đá Plus trên MXH

Sẽ thế nào nếu Ronaldo đến Man City thay vì MU?
Hà Trang (Theo The Athletic) • 17:26 ngày 06/11/2021
Ronaldo đang thể hiện phong độ ghi bàn khủng khiếp cho MU, trong khi Man City vẫn mải miết đi tìm một "số 9" thực sự. Nếu đôi bên đến với nhau, liệu mọi thứ có tốt đẹp cho cả hai?

    Cần phải nhớ, chính Man City là bên chủ động buông cơ hội ký hợp đồng với Ronaldo, tạo điều kiện cho màn tái hợp sau 12 năm của MU với người hùng cũ. 

    Pep Guardiola đã không nhận về số bàn thắng mà Ronaldo có thể ghi được, chỉ vì sợ những hệ lụy mà cái tôi to đùng ảnh hưởng đến tập thể Man City mà ông dày công xây dựng. 

    Nhưng trong một vài thời điểm mà City bế tắc, nổi bật như 2 trận thua liên tiếp trước West Ham và Crystal Palace mới đây, có lẽ không ít fan Man City nhìn sang bên hàng xóm và chạnh lòng đôi chút khi thấy Ronaldo vẫn đang nổ súng đều đặn. MU không có kết quả tốt nhưng không thể phủ nhận khả năng siêu phàm của CR7 ở độ tuổi gần 37.

    Vậy nên hãy thử đến một chiều không gian song song, nơi đôi bên đều bỏ đi thù hằn quá khứ và về bên nhau, liệu sự kết hợp này có mang lại kết quả?

    Cứ cho là bằng một cách nào đó, Ronaldo đến Etihad trót lọt thì cũng đừng mong sẽ có một chế độ đãi ngộ riêng dưới tay Guardiola. Với một HLV chi tiết đến cực đoan như Pep, mỗi cầu thủ được ra sân sẽ phải làm cả tá nhiệm vụ, chứ không chỉ chuyên biệt một thứ.

    Trong tay Pep liệu có ai có thể ghi bàn thắng kiểu này?

    Một tiền đạo của Pep sẽ phải biết pressing, tranh chấp bóng, di chuyển không bóng thật nhiều, bên cạnh chuyên môn chính là ghi bàn. Thế mới có chuyện một "máy làm bàn" cỡ Sergio Aguero cũng phải chật vật giành vị trí với Gabriel Jesus - một đàn em rõ ràng là vô duyên trước khung thành hơn nhiều.

    Ronaldo không thích phòng ngự, chứ không phải không làm được. Vì chuyện này mà Ronaldo từng mâu thuẫn với một HLV rất thân thiết với mình là Jose Mourinho hồi còn ở Real Madrid. Thống kê cũng chỉ ra CR7 là tiền đạo pressing kém nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này.   

    Pep có thể sẽ quát vào mặt Ronaldo rằng: "Không pressing thì lên ghế dự bị ngồi". Nhưng một cầu thủ tầm cỡ Ronaldo có đủ tư cách để bật lại: "Sao tôi phải chạy nhiều khi có thể ghi bàn?".

    Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Ronaldo ở cả Premier League và Champions League lên tới 60%. Đó là một con số khủng khiếp với một "lão tướng" gần 37 tuổi. Hãy nhớ, tỷ lệ cao nhất của Aguero dưới thời Pep cũng chỉ là 56% trong mùa 2018/19, còn trung bình chỉ là 49,3%.

    Đương nhiên, "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", một thiên tài chiến thuật như Pep kiểu gì chẳng nghĩ ra một hệ thống đủ để một ngôi sao được phép... lười? Có thể nhiều người sẽ lấy ví dụ Zlatan Ibrahimovic ra để so sánh, nhưng cần biết là lúc Pep dám "tỏ thái độ" với Ibra, ông còn có trong tay Messi.

    Giờ thì Pep chả có Messi, hay một siêu nhân biết ghi bàn ổn định nào khác trong đội hình. Vậy nên trong trường hợp phải về sống chung nhà với Ronaldo, có thể Pep sẽ đột phá tư duy để tìm ra thêm một hệ thống mới vừa lòng cả hai?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội