Bóng Đá Plus trên MXH

'Sát thủ' của Arsenal là ai?
Đỗ Trung • 19:23 ngày 26/09/2023
Chẳng có ai cả. Arsenal đang thiếu đi một "kẻ sát bàn thắng" trong khu cấm địa để chuyển hóa các cơ hội ngon ăn. Điều đó đã phần nào được thể hiện trước Tottenham ở trận derby Bắc London vừa qua.

    Điều gì khiến fan Arsenal tiếc nuối nhất sau trận hòa Tottenham 2-2 tại Emirates? Có lẽ không phải là pha mất bóng tai hại của Jorginho, mà là tình huống sút bóng lên trời trong vòng cấm của Gabriel Jesus ở phút 32. Ngôi sao người Brazil đã làm rất tốt nhiệm vụ pressing tầm cao, đoạt bóng trong chân James Maddison nhưng cú đá cuối cùng của anh lại đi thiếu chính xác.

    Nếu pha ra chân đó của Jesus sắc bén hơn để chuyển hóa thành bàn, Arsenal đã dẫn Tottenham 2-0 và kịch bản hoàn toàn có thể đã rất khác. Vâng, lại là "nếu". Đáng tiếc khi nhìn lại, tất cả chỉ còn là cái chép miệng đáng tiếc. Công bằng mà nói, Jesus là một tiền đạo rất hay và toàn năng. Anh sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, phối hợp cực tốt với các đồng đội, hoạt động năng nổ ở trên cao với khả năng pressing mạnh mẽ. Tất cả đều hoàn hảo ngoại trừ một điều tối quan trọng ở một trung phong: sự lạnh lùng của một sát thủ.

    Jesus không phải chỗ dựa vững chắc của Arsenal

    Đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến Jesus bị bật bãi khỏi Man City. Mùa trước, tiền đạo 26 tuổi ghi 11 bàn cùng 7 đường kiến tạo sau 26 lần ra sân cho Arsenal tại Premier League. Con số này thực ra không hề tệ, song chưa đủ đột biến nhằm tạo ra sự khác biệt to lớn cho Pháo thủ. Để cạnh tranh chức vô địch, và trước một đối thủ sở hữu tay săn bàn thượng thặng như Erling Haaland, Arsenal rõ ràng cần một trung phong sắc bén hơn.

    Nhìn vào thông số tại Premier League 2023/24 tính đến thời điểm này, Arsenal không có tay săn bàn nào nổi bật. Bukayo Saka (3 bàn), Eddie Nketiah (2), Martin Odegaard (2), Declan Rice (1), Jesus (1) và Leandro Trossard (1) là những người đã lập công cho Pháo thủ. Đánh giá theo hướng tích cực, việc một đội bóng có nhiều cái tên biết ghi bàn là tốt, tránh tình trạng phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. 

    Dù vậy, có thể dễ dàng nhận ra tập thể Arsenal hiện nay đang có những vệ tinh cực kỳ chất lượng, với khả năng tạo cơ hội với độ đột biến cao, từ Saka, Odegaard cho đến Martinelli hay Trossard. Nhưng như đã nói, Arsenal thiếu một sát thủ vòng cấm, người có thể tận dụng những thời cơ dù là nhỏ nhất. Jesus rất hay, đóng góp nhiều vào lối chơi chung, song không phải mẫu tiền đạo mà Pháo thủ có thể đặt trọn vẹn niềm tin. Nếu Jesus đủ tin cậy, Man City đã chẳng bán anh và chiêu mộ Haaland.

    Arsenal cần một sát thủ để tận dụng sự sáng tạo của Odegaard và Saka

    Một lần nữa, việc này lại dẫn đến một câu hỏi cho đến nay vẫn chưa có lời giải: Arsenal mua Kai Havertz làm gì? Về lý mà nói, với số tiền hơn 65 triệu bảng chi ra cho cầu thủ người Đức, Arsenal hoàn toàn có thể cân nhắc đưa về Emirates thêm một chân sút chất lượng, ít nhất có thể tạo ra sự cạnh tranh cũng như san sẻ gánh nặng ghi bàn cho Jesus. Pháo thủ đã có Nketiah, song cầu thủ này vốn chỉ là một tiền đạo được đánh giá ở mức tầm trung. 

    Giờ đây, Havertz đá tiền đạo thì dở, mà chơi tiền vệ cũng chẳng xong. Kết quả là ở 2 trận gần nhất tại Premier League, HLV Mikel Arteta chỉ cho Havertz vào sân từ ghế dự bị. Dấu ấn mà anh để lại cũng rất nhạt nhòa. Nhìn chung, Arsenal đang chưa tận dụng hết được nguồn sáng tạo bất tận ở tuyến giữa. Đây có lẽ là điều Arteta phải suy nghĩ tới ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2024.

    Jesus bị chỉ trích
    Cây viết Ian Ladyman của Daily Mail không ngần ngại chê bai Jesus sau những gì anh thể hiện trước Tottenham. Ông nói: "Jesus không phải là một tiền đạo đẳng cấp. Ý tôi không phải nói Jesus không nên ra sân cho Arsenal. Ý tôi là tôi không chắc Arsenal có đang sở hữu một tiền đạo xuất sắc hay không. Và tôi tự hỏi liệu Arsenal có thể lật đổ Man City - đội sở hữu một tiền đạo cự phách - mà không cần tay săn bàn nào hay không?"

     

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội