Bóng Đá Plus trên MXH

Sarri-Ball không có chỗ cho người trẻ?
VIỆT CƯỜNG • 10:49 ngày 13/10/2018
HLV Maurizio Sarri đã có khởi đầu như mơ ở Premier League. Kết quả và trên hết là lối chơi tấn công hấp dẫn mà Chelsea đã thể hiện khiến các CĐV của họ phấn khích. Tuy nhiên, không phải ai ở Stamford Bridge cũng có thể thực tâm chia sẻ sự phấn khích ấy.
    Không phải Ruben Loftus-Cheek. Tiền vệ trẻ người Anh đang trải qua những ngày đen tối. Từ đầu mùa, anh mới được ra sân có vỏn vẹn 99 phút. Trận gặp Southampton hồi cuối tuần trước, anh thậm chí còn không được điền tên vào đội hình xuất phát. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Loftus-Cheek bị loại khỏi danh sách đội tuyển Anh đợt này. Loftus-Cheek hiểu rằng đó là cái giá mà anh phải trả cho việc không được ra sân thường xuyên trong màu áo CLB.

    Cũng không phải Andreas Christensen. Trung vệ người Đan Mạch cũng đang ở trong tình cảnh y hệt người bạn đồng niên Loftus-Cheek (cả hai đều 22 tuổi). Anh cũng vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời, được dự World Cup 2018, và sau đó mất chỗ. Christensen được ra sân nhiều hơn Loftus-Cheek, nhưng cả 253 phút mà anh có được tới thời điểm này đều là ở Cúp Liên đoàn và Europa League. Ở Premier League, Christensen vẫn chưa được ra sân một phút nào.

    Loftus-Cheek và Christensen là 2 trong số những tài năng trẻ của Chelsea bị Sarri bỏ rơi

    Cũng không phải Callum Hudson-Odoi. Chàng trai 17 tuổi này đã có những màn trình diễn ấn tượng trong giai đoạn tập huấn, và vì thế, Chelsea đã quyết định từ chối nhiều đề nghị để giữ anh lại. Nhưng giữ lại làm gì thì không ai biết. Trận gặp MOL Vidi ở Europa League lẽ ra phải là trận đấu của Hudson-Odoi. Nhưng trận đó, anh không xuất hiện. Thực ra thì Hudson-Odoi đã hoàn toàn “biến mất” từ sau trận tranh Siêu Cúp với Man City. Ethan Ampadu, một tài năng trẻ được kỳ vọng khác, cũng trong tình cảnh tương tự.

    “Mùa giải này thực sự khó khăn. Tôi muốn được ra sân. Còn quá sớm để nói về một sự thay đổi. Nhưng rõ ràng là tình huống lúc này không thuận lợi với tôi. Rất khó để chen chân vào đội hình, và khi chúng tôi đang có được những kết quả tốt như lúc này thì lại càng khó hơn. Đội bóng đang rất ổn, nhưng với cá nhân tôi thì đây là một khởi đầu mùa giải quá khó khăn”. Người nói ra những câu này là Christensen. Nhưng bạn có thể áp chúng thành lời của bất kỳ ai trong số những ngôi sao trẻ vẫn đang mòn mỏi chờ cơ hội thể hiện.

    Đó có thể xem là mặt trái của Sarri-ball. Lối chơi ấy quá đặc thù và khó triển khai, do đó không dành cho tất cả mọi người. Thực tế thì HLV Sarri đang chỉ tin tưởng một nhóm nhỏ các cầu thủ. Ở Premier League mùa này, sau 8 trận, ông chỉ mới thực hiện 7 thay đổi ở đội hình xuất phát. Có 9 cầu thủ xuất hiện trong cả 8 trận, 7 đá chính. 8/11 vị trí trong đội hình xuất phát đã có chủ. 3 vị trí còn trong diện “mở” là tiền vệ trung tâm lệch trái (Kovacic/Barkley), tiền đạo phải (Willian/Pedro), và trung phong (Giroud/Morata).

    Không ai có thể trách Sarri. Nhìn vào “thành tích” sa thải HLV của Chelsea dưới thời ông chủ Roman Abramovich, ông biết rằng mình không có nhiều thời gian. Ông chỉ có thể đặt niềm tin vào hai kiểu cầu thủ, một là những người đã hiểu rõ triết lý chơi của ông (như Jorginho), à hai là những người có những phẩm chất phù hợp. Cầu thủ nào không thuộc kiểu 1, thì phải cố mà “tiến hóa” thành kiểu 2. Không làm được, thì chỉ có một lựa chọn, là ra đi.


    574 - Có những người khổ vì Sarri-ball thì cũng có những người được hưởng lợi lớn. Ví dụ Ross Barkley. Trong 5 tháng cuối dưới thời HLV Conte, Barkley chỉ được ra sân có 131 phút. Sau 8 vòng Premier League mùa này, anh đã ra sân 574 phút.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội