Tại Champions League 2012/13, Man United đã đụng độ Real Madrid trong khuôn khổ vòng 1/8. Ở trận lượt đi tại Bernabeu, Jones được HLV Sir Alex Ferguson bố trí đá tiền vệ phòng ngự, với nhiệm vụ ngăn chặn Ronaldo, người đã rời Quỷ đỏ để chuyển sang Los Blancos năm 2009.
Khi được hỏi có sợ hãi khi phải đối đầu với Ronaldo, Jones hùng hồn đáp: "Vâng, đó là Ronaldo. Anh ấy là một biểu tượng và đã làm được rất nhiều điều cho môn thể thao này. Nhưng khi mà bạn đang ở độ tuổi trẻ ấy, bạn chẳng bận tâm đâu. Bạn không quan tâm anh ấy là ai và đã làm được gì.
Bạn chỉ biết ra sân để giành chiến thắng, bất kể người bạn phải đối đầu là ai. Đó là cách mà tôi luôn luôn nhìn về bóng đá. Tôi không quan tâm đến người tôi phải chạm trán. Chúng tôi chỉ là người trần mắt thịt, và nó chỉ là một trận đấu bóng đá".
Thực tế, Jones cùng các đồng đội đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong việc ngăn chặn Ronaldo, dẫu cho CR7 vẫn tỏa sáng ở cả hai lượt trận (ghi 2 bàn thắng). Màn so tài này cho tới nay vẫn là một ký ức buồn với nhiều cổ động viên Man United, bởi họ cảm thấy bất phục về thất bại của đội nhà.
Ở trận lượt đi tại Bernabeu, M.U đã xuất sắc cầm hòa Real 1-1, nhưng trong màn tái đấu tại Old Trafford, chiếc thẻ đỏ oan uổng của Luis Nani trong hiệp hai đã xoay chuyển cục diện, khiến M.U thua ngược 1-2, qua đó bị loại đầy cay đắng khỏi Champions League.
Về phần Jones, chấn thương liên miên khiến trung vệ này không thể phát huy hết khả năng để rồi giờ đây trở thành hàng thải của Man United. Không loại trừ khả năng cầu thủ sinh năm 1992 sẽ phải khăn gói ra đi vào hè này.
XEM THÊM
10 thủ thành có thu nhập cao nhất thế giới: Ter Stegen, Alisson lép vế trước De Gea
Cho nhân viên nghỉ hàng loạt và phó mặc vào chính phủ, Liverpool hứng bão chỉ trích