Bóng Đá Plus trên MXH

Sanchez nguy cơ trở thành 'bom xịt' như Torres
Hoàng Việt • 15:12 ngày 24/09/2018
Alexis Sanchez đã gia nhập M.U với kỳ vọng rất cao. Thế nhưng, ngôi sao người Chile chỉ để lại sự thất vọng và đang trên đường trở thành Fernando Torres thứ hai của Ngoại hạng Anh.
    Vào tháng 1/2018, Sanchez đã đến sân Old Trafford với sự kỳ vọng cao. Với việc cả Man City – thời điểm đó đang thống trị Ngoại hạng Anh muốn chiêu mộ Sanchez, vụ chuyển nhượng thành công ngôi sao người Chile giống như một chiến thắng của M.U. Trong video ra mắt, Sanchez đã được quay chơi piano theo bản nhạc “Glory, Glory Man United”.

    Có lẽ, M.U kỳ vọng Sanchez sẽ giống như một nghệ sĩ tại Nhà hát của những giấc mơ, sẽ mang đến nhịp điệu cho những đường tấn công của Quỷ đỏ. Thế nhưng, cho đến trận đấu với Wolves cuối tuần qua, những gì ngôi sao 29 tuổi thể hiện chỉ đem đến thất vọng. Ở trận đấu đó, Sanchez bị thay ra ở phút 61 và M.U chỉ có được trận hòa 1-1.

    Sanchez chưa ghi được bàn nào tại Ngoại hạng Anh mùa này
    Sanchez chưa ghi được bàn nào tại Ngoại hạng Anh mùa này

    Đó đã là lần thứ 3 liên tiếp mà Sanchez không được chơi trọn vẹn 90 phút. Nhìn lại toàn bộ quá trình của Sanchez tại M.U, có quá nhiều con số thống kê chống lại cầu thủ người Chile. 

    Lần gần nhất Sanchez ghi bàn tại Ngoại hạng Anh đã từ cuối tháng 3/2018. Kể từ đó, đã có 347 bàn được ghi tại giải đấu từ 164 cầu thủ. Thậm chí, Chris Smalling đã ghi được 3 bàn trong quãng thời gian 829 phút khô hạn bàn thắng của Sanchez. Vì lý do nào đó, cầu thủ nhận lương cao nhất giải đấu lại không nằm trong số 164 người đó.

    Kể từ lần đầu Sanchez ghi bàn cho M.U (vào ngày 26/1), Mohamed Salah đã có 26 bàn cho Liverpool, Sadio Mane là 15 bàn, Eden Hazard có 10 bàn còn Raheem Sterling cũng ghi 8 bàn cho Man City. Trong khi đó, ngôi sao người Chile mới chỉ có vỏn vẹn 3 bàn cho Quỷ đỏ. 


    Những thất vọng của Sanchez không chỉ được định lượng bởi các con số thống kê. Nhìn Sanchez thi đấu, có thể thấy sự máu lửa – một trong những điểm mạnh đã thiếu bớt nơi ngôi sao người Chile. Trên sân, Sanchez luôn cho thấy kịch bản tương tự: Nếu không sơ hở đánh mất bóng, anh cũng sẽ thất bại trong việc phối hợp với đồng đội trên hàng công.

    Những gì Sanchez làm được còn diễn ra trong bối cảnh anh đã trải qua giai đoạn tiền mùa giải đầy đủ, không bị gián đoạn. Ở đợt tập trung quốc tế vừa qua, Sanchez đã được nghỉ ngơi. Vì thế, mệt mỏi không thể được trích dẫn như một yếu tố làm hại cầu thủ hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh.

    Trường hợp của Sanchez đang làm người ta liên tưởng đến Fernando Torres, Michael Owen hay Wayne Rooney. Cả 3 đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng khi chạm mốc 30 tuổi, họ chỉ là cái bóng của chính bản thân. Sanchez sẽ bước sang tuổi "băm" vào tháng 12 tới và anh sẽ còn rất nhiều việc phải làm để chứng minh bản thân không phải là Torres thứ hai – chuyển tới một đội bóng khác theo thương vụ bom tấn nhưng lại trở thành “bom xịt”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội