Bóng Đá Plus trên MXH

Ruben Amorim giờ là 'đấng tối cao' ở MU

59 phút trước
Thật khó để đoán trước điều gì sẽ xảy ra mỗi khi Ruben Amorim đứng trước micro. Thứ duy nhất có thể đảm bảo là sự cởi mở khác thường từ một người ở vị trí của ông, trong một ngành công nghiệp vốn khép kín và đầy toan tính như bóng đá chuyên nghiệp.

    Ruben Amorim đang nắm quyền lực tối thượng ở phòng thay đồ MU

    Amorim đã hứa sẽ giữ nguyên sự thẳng thắn như mọi khi khi phát biểu trước người hâm mộ sau tiếng còi mãn cuộc tại Old Trafford, khép lại một mùa giải Premier League tồi tệ của MU - nơi một người chân thành như ông có rất nhiều điều để nói nhằm khép lại quá khứ tăm tối.

    Nếu muốn, Amorim hoàn toàn có thể lặp lại phát biểu nổi tiếng rằng ông đang dẫn dắt "một trong những tập thể tệ hại nhất trong lịch sử MU", trong ngày mà thứ hạng và số điểm tệ nhất của Quỷ đỏ trong kỷ nguyên Premier League chính thức được ghi lại bằng giấy trắng mực đen cho hậu thế.

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng có thể tự trách bản thân, chỉ ra những thiếu sót và giới hạn của chính mình, hoặc một lần nữa khẳng định nếu cảm thấy mình không còn đủ khả năng, ông sẽ ra đi. Với những lời đầu tiên, Amorim đã nói lời xin lỗi - đúng như lời ông hứa.

    Song chính Amorim cũng hiểu bất cứ điều gì vượt quá lời xin lỗi đó có thể là quá nhiều sự thẳng thắn, nhất là khi đứng trước 73.839 người hâm mộ đã kỳ vọng nhiều hơn vào mùa giải này lúc nó khởi tranh cách đây 9 tháng. Và chắc chắn, sự kỳ vọng sẽ còn lớn hơn nữa khi mùa giải mới bắt đầu vào tháng 8 tới.

    Sau một mùa giải "kinh khủng khiếp", MU giờ đây buộc phải hướng về phía trước, và Amorim đã đúng khi lấy đó làm trọng tâm trong bài phát biểu của mình.

    "6 tháng trước, trong 3 trận đầu tiên tôi dẫn dắt, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, tôi đã nói với các bạn rằng 'cơn bão đang đến'", ông chia sẻ với các fan từ giữa sân sau trận đấu với Aston Villa hôm Chủ nhật. "Hôm nay, sau một mùa giải thảm họa, tôi muốn nói với các bạn rằng những ngày tươi sáng đang tới".

    Amorim phát biểu trước đông đảo fan MU cuối tuần qua

    Những lời ấy được đưa ra sau một tối hậu thư.

    "Giờ chúng ta phải đưa ra lựa chọn: hoặc là chúng ta mắc kẹt trong quá khứ, bởi mùa giải này đã thuộc về quá khứ, nó đã kết thúc - hoặc là chúng ta sẽ đấu đá lẫn nhau, hoặc đoàn kết và tiến lên phía trước", cựu thuyền trưởng của Sporting tiếp tục.

    Amorim cũng có một phát biểu tương tự trong buổi họp báo sau trận về việc, trong những thời điểm khó khăn, "đôi khi chúng ta đổ lỗi cho nhau - như một CLB, như một gia đình".

    Đến một mức độ nào đó, những lời chỉ trích là điều cần thiết. Phải rút ra bài học. Không phải HLV nào cũng có thể "sống sót" sau mùa giải đáng xấu hổ này. Dù vậy, những người còn lại phải cùng nhau nhìn về một hướng. Và không nghi ngờ gì nữa, hướng đó là của Amorim.

    Việc ông được mời tham dự cuộc họp ban điều hành của MU tại Monaco hôm 23/5 cho thấy quan điểm nhất quán của CLB trước và sau thất bại trong trận chung kết Europa League tuần trước: Những người có tiếng nói then chốt tại Old Trafford có một niềm tin sắt đá rằng Amorim là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng bước vào mùa giải kế tiếp.

    Như Amorim đã nói với các học trò trong cuộc họp tại Carrington cuối tuần qua, ông sẽ tiếp tục nắm quyền ở mùa giải tới, đồng nghĩa một số cầu thủ hiện tại sẽ không còn nằm trong kế hoạch của HLV 40 tuổi sau mùa hè này.

    Alejandro Garnacho đã cùng đồng đội lắng nghe bài phát biểu của Amorim và sau đó đi vòng sân "tri ân người hâm mộ". Lưu ý, đây không phải là "vòng vinh danh" - rời sân trong tiếng hô vang "Viva Garnacho" từ các CĐV ở khán đài Stretford End.

    Khi những tiếng hô đó vang lên trong trận thắng 2-1 trước Rangers tại Europa League - thời điểm tương lai của Garnacho bị đồn đoán dữ dội vào tháng 1 - nó như một lời nhắn gửi đầy ẩn ý. Còn lần này, nó mang dáng dấp của một lời chia tay.

    Amorim nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo MU

    Dù đúng hay sai khi yêu cầu một cầu thủ trẻ đầy tiềm năng như Garnacho tìm CLB mới, thì điều đó cũng khẳng định rõ nét về quyền uy của Amorim. Ông đang làm công việc theo cách của riêng mình - và bây giờ là theo nhiều cách khác nhau.

    Amorim từng công khai bày tỏ ông muốn chờ đến cuối mùa giải mới nhận lời dẫn dắt MU - điều có lẽ một phần vì sự trung thành với CLB cũ Sporting, hơn là những lo ngại về MU - nhưng ông cũng thường xuyên nhấn mạnh những thách thức khi tiếp quản đội bóng vào giữa mùa.

    Giờ đây, khi mọi chuyện đã quá xấu đến mức không thể xấu hơn, thì niềm an ủi duy nhất từ 6 tháng đau đớn vừa qua chính là việc chúng có thể trở thành "năm khởi đầu" của Amorim, như ông đã nói trước trận gặp Aston Villa hôm Chủ nhật, đó là "dùng tất cả nỗi đau ấy để tạo ra sự thay đổi".

    Cách nhìn tích cực này trở nên dễ chấp nhận hơn sau chiến thắng 2-0 trước Aston Villa - đội cạnh tranh suất dự Champions League - cũng là trận thắng thứ 7 của Amorim sau 27 trận tại Premier League. Khi không còn áp lực, MU đã có một trong những màn trình diễn toàn diện nhất dưới thời Amorim trước một đối thủ đầy quyết tâm. Chí ít, nó cũng mang lại tia hy vọng rằng Quỷ đỏ vẫn có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cần thiết.

    Amorim sẽ chắt chiu mọi tín hiệu tích cực khi bước vào mùa hè. Nhận câu hỏi liệu đã sẵn sàng cho kỳ nghỉ chưa, ông nói: "Tôi thực sự rất háo hức khi mùa giải này kết thúc, thật lòng đấy, nhưng tôi cũng rất háo hức để bắt đầu lại".

    Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, như thể Amorim đang cố che giấu cảm xúc thật của mình, song thực ra lại rất hợp lý. Nói chuyện với bất kỳ ai có liên hệ với MU lúc này, người ta có thể cảm nhận rõ ràng sự nhẹ nhõm khi mùa giải đầy thử thách này cuối cùng cũng đã khép lại. Nhưng chính sự kết thúc ấy lại mở ra cơ hội cho một khởi đầu mới.

    Đỗ Trung • 59 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay