Bóng Đá Plus trên MXH

Ruben Amorim bảo vệ Hojlund, xin lỗi 2 cầu thủ trẻ

05 giờ trước
HLV Ruben Amorim đã bảo vệ tiền đạo Rasmus Hojlund sau khi MU để thua Wolves trên sân nhà. Ngoài ra, ông cũng xin lỗi 2 cầu thủ trẻ của Quỷ đỏ.

    Amorim tuyên bố vẫn sẽ tin tưởng vào Hojlund

    Pha đá phạt của Pablo Sarabia trong hiệp hai đã ấn định chiến thắng 1-0 cho Wolves, trong khi MU phải nhận thất bại thứ 15 tại Premier League mùa này. Thất bại này xảy ra chỉ 72 giờ sau khi Quỷ đỏ có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Lyon và lọt vào bán kết Europa League.

    Hojlund là một trong những cầu thủ đá kém nhất của MU trước Wolves. Cầu thủ người Đan Mạch này chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 28 trận gần nhất. Nhưng mặc dù rất muốn ký hợp đồng với một tiền đạo đẳng cấp thế giới vào mùa hè này, Amorim vẫn khẳng định việc thiếu bàn thắng là vấn đề của toàn đội - chứ không chỉ riêng Hojlund.

    Amorim cho biết: "Chúng tôi là đội bóng tốt nhưng cuối cùng, điều đó không quan trọng vì nếu chúng tôi không ghi bàn, thì chẳng có gì quan trọng cả. Chúng tôi thiếu rất nhiều thứ trong đội, bao gồm cả việc bỏ lỡ cơ hội. Nếu chúng tôi không ghi bàn, chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng".

    "Chúng tôi còn nhiều việc phải làm và tập trung vào việc cải thiện đội bóng. Tôi nghĩ nếu bạn nhìn vào các trận đấu, chúng tôi có một số cầu thủ đã bỏ lỡ những cơ hội lớn, không chỉ riêng Rasmus. Đối với Rasmus, mục tiêu là ghi bàn vì cậu ấy là tiền đạo. Nhưng đó là vấn đề của cả đội. Tôi đã nói rồi. Đội của chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng hơn. Không chỉ Rasmus bỏ lỡ cơ hội, mà là toàn đội".

    Amorim cảm thấy có lỗi với Amass và Fredricson vì MU phải nhận trận thua

    Amorim thừa nhận ông sẽ tiếp tục chọn Hojlund cho đến cuối mùa giải. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói thêm: "Cách duy nhất tôi biết là tác động vào cậu ấy, cho cậu ấy xem các video. Cậu ấy cần ghi bàn nhưng cậu ấy sẽ không thể ghi bàn nếu không được ra sân thường xuyên. Vì vậy, tôi cố gắng để Rasmus ra sân nhiều. Nhưng cậu ấy cần phải ghi bàn. Có lẽ đó là tất cả những gì một tiền đạo cần".

    Kế hoạch của Man United trong các trận đấu còn lại tại Premier League dường như là dành thời gian thi đấu lâu hơn cho các cầu thủ dự bị và những cầu thủ trẻ. Hậu vệ trái 18 tuổi Harry Amass đã có trận ra mắt đầu tiên tại Premier League trong trận thua trước Newcastle và một lần nữa được ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Wolves.

    Lần đầu tiên anh được sát cánh cùng Tyler Fredricson, một trung vệ 20 tuổi sinh ra tại Manchester và trưởng thành từ học viện trước khi gia nhập đội một lần đầu tiên dưới thời Erik ten Hag vào năm 2022. Fredricson đã có trận ra mắt đội một khi góp mặt trong đội hình xuất phát của Amorim trong trận đấu thua Wolves tại Old Trafford.

    Amorim không hài lòng với các cầu thủ của mình sau trận thua trước Bầy sói nhưng vẫn dành lời khen cho các cầu thủ trẻ. "Họ thực sự chơi rất tốt và xứng đáng có được kỷ niệm đẹp hơn trong trận đấu này", Amorim chia sẻ với giới truyền thông sau trận đấu.

    "Tyler đã chơi rất tốt, Amass cũng chơi rất tốt, và họ xứng đáng có được kết quả tốt hơn. Nhưng cuối cùng đối thủ chỉ có một cơ hội và họ đã ghi bàn. Những cậu bé này đã không có nhiều kỷ niệm đẹp nhưng dù sao chúng đã chơi tốt và có tương lai hứa hẹn".

    Trung Nghĩa • 05 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay