Bóng Đá Plus trên MXH

Rooney từng mơ gia nhập Barca để đá cặp với Messi
Hà Trang • 18:58 ngày 24/11/2020
Wayne Rooney sẽ không có 13 năm sự nghiệp trọn vẹn ở Man United nếu quyết đoán hơn vào năm 2010, thời điểm anh từng có suy nghĩ sẽ chuyển sang thi đấu ở La Liga trong màu áo Barcelona.

    Cách đây 10 năm, Rooney từng tính đến chuyện rời M.U vì nhiều lý do. Điểm đến của "Gã Shrek" thậm chí đã được xác định. "Trong suy nghĩ của mình, có khoảng 2 ngày tôi nghĩ mình đã sẵn sàng ra đi và đến Tây Ban Nha thi đấu", Rooney nhớ lại. "Lý tưởng nhất, tôi muốn đến Barca nhưng khả năng đến Real thì cao hơn. Chelsea thì cũng luôn chờ đợi tôi.

    Một ngày nọ, tôi còn nhớ từng ngồi xuống và "tưởng tượng xem mình thi đấu ở Barca với Messi, Xavi, Iniesta và Busquest thì sẽ thế nào nhỉ?", và lúc đó Messi không thi đấu như một "số 9" như bây giờ. Anh ấy lúc đó còn đang ở cánh phải. Tôi nghĩ mình sẽ hòa nhập hoàn hảo với tập thể đó. Tôi có thể chạy tới lấy bóng, các đồng đội di chuyển xung quanh. Tôi nhớ là mình đã nghĩ về nó.

    Chuyện Chelsea và Mourinho muốn có tôi là rất rõ ràng. Hết Real, Barca rồi Man City liên tục gán với tên tôi, nhưng chẳng bao giờ có một lựa chọn nào để đến những nơi đó. Có những tin đồn tôi sẽ đến Barca nhưng 3 lựa chọn còn lại thậm chí còn thực tế hơn".

    Đội hình Barca mà Rooney tưởng tượng

    Nhưng rốt cuộc, Rooney quyết định ký mới 5 năm với M.U và ở lại đến tận 2017. Thời điểm đó, Sir Alex Ferguson là người tác động lớn đến lựa chọn của Rooney: "Tôi từng nói ít ngày trước rằng Sir Alex là một thiên tài và sự tin tưởng, ủng hộ của ông ấy đã thuyết phục tôi ở lại".

    Nhưng chính Rooney cũng từng tiết lộ anh rất phản đối chiến thuật thi đấu của M.U trong 2 trận chung kết Champions League toàn thua trước Barca vào các năm 2009 và 2011. "Chúng tôi thua 2 trận chung kết liên tiếp trước Barca của Pep", Rooney bức xúc. "Đó là vì chúng tôi cố gắng pressing tầm cao và giành bóng, đó là một hành động tự sát. Tôi nhớ Sir Alex đã nói "Chúng ta là Man United, chúng ta sẽ tấn công, đó là văn hóa của đội bóng này". Tôi nghĩ ngay trong đầu "Tôi không chắc về điều này một chút nào". 

    Tôi nghĩ các cầu thủ đều biết đó là một cách tiếp cận sai lầm. Chúng tôi đã không tái hiện cách làm đã giúp chúng tôi chiến thắng trận bán kết năm 2008. Không lạ khi cả 2 trận chung kết tụi tôi đều thua".

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội