Ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, Liverpool có trận đấu với West Brom trên sân nhà Anfield. Với tư cách là người từng có nhiều năm gắn bó với Liverpool, cựu tiền đạo Michael Owen đương nhiên cổ vũ hết mình cho đội bóng của HLV Juergen Klopp và chia sẻ qua Twitter: "Tiến lên nào các chàng trai áo đỏ. Một chiến thắng với 2 bàn thắng nhiều hơn sẽ đưa bạn lên ngôi đầu bảng".
Ngay lập tức, Wayne Rooney đã đá đểu người đồng đội cũ ở M.U và ĐT Anh rằng: "Thú vị thật, cứ nghĩ Michael Owen là một fan M.U cơ đấy".
Owen không chẳng phải tay vừa khi đáp trả lại: "Tiến lên nào. Tôi rất vui thích khi thấy Liverpool có được ngôi đầu bảng. Tôi luôn muốn thấy đội bóng cũ của mình giành chiến thắng. Nhưng Liverpool là tình yêu đầu tiên của tôi. Còn bạn thì sao? Một lần là Blues, mãi mãi là Blues chăng?".
Màn tranh luận giữa Rooney và Owen
Rõ ràng Owen muốn chế nhạo Rooney. Còn nhớ khi Rooney còn thi đấu cho Everton, anh từng tuyên bố "Một lần là Blues, mãi mãi là Blues". Và không lâu sau đó, anh đã chuyển sang khoác chiếc áo đỏ của M.U sau VCK EURO 2004.
Bản thân Owen từng có 8 năm gắn bó với Liverpool và giành được nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có Quả bóng Vàng châu Âu 2001. Sau đó, anh chuyển tới thi đấu cho Real Madrid và Newcastle trước khi gia nhập M.U năm 2009. Hiện tại, Owen đang đảm nhiệm vai trò đại sứ của "Lữ đoàn đỏ".