Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo và Man City: Cuộc tình của hai người lỡ bước
13:27 ngày 26/08/2021
Cristiano Ronaldo có thể sẽ đầu quân cho Man City hè này, một điều khó có ai dám tin trước khi các tin tức liên tục được lan truyền. Trong một mùa hè mà cả CR7 lẫn Man xanh đều bế tắc, họ bất ngờ tìm đến nhau...

    Lịch thi đấu cả mùa của Man City ở Ngoại hạng Anh 2021/22

    Tương lai của Ronaldo tại Juventus đã bị đặt nhiều dấu hỏi xuyên suốt mùa hè này, khi tiền đạo người Bồ Đào Nha muốn ra đi tìm bến đỗ mới trong phần còn lại ngắn ngủi của sự nghiệp. Dù vậy, vấn đề nằm ở chỗ không có nhiều CLB châu Âu đủ khả năng chiêu mộ CR7 vì mức lương quá cao của anh (nhận 31 triệu euro/mua sau thuế ở Juventus), và rút gọn lại, giới chuyên gia nhận định chỉ có PSG hoặc Man City - hai đội bóng giàu có bậc nhất lục địa già - đủ khả năng "nuôi" Ronaldo.

    Ở hè 2021, PSG đã đưa về không ít tân binh sáng giá, trong đó, nổi bật hơn cả không ai khác ngoài Lionel Messi theo dạng tự do. Sự hiện diện của cựu siêu sao Barcelona cộng thêm việc Kylian Mbappe muốn ra đi, khiến không ít người hâm mộ khấp khởi hi vọng sẽ được chứng kiến cặp đôi "Si-Ro" cùng chung chiến hào tại Paris sau hơn một thập kỷ phân tài cao thấp. 

    Dù vậy, PSG đã bác bỏ khả năng này khi họ tuyên bố muốn dành tối đa sự tập trung để giữ chân Mbappe. Dẫu biết viễn cảnh được đánh giá là "trong mơ" này vẫn có thể xảy ra, song một núi không thể có hai hổ. Đó chưa kể PSG còn sở hữu một cầu thủ cũng thuộc dạng tầm cỡ siêu sao khác là Neymar. Tất cả những điều này đẩy Ronaldo vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

    Trong khi đó, Man City cũng trải qua mùa hè căng thẳng khi dồn hết tâm sức theo đuổi Harry Kane phía Tottenham. The Citizens coi tiền đạo người Anh là mảnh ghép còn thiếu trên hàng công để hoàn thiện cỗ máy mà Pep Guardiola đã xây dựng suốt nhiều mùa giải qua. Man City cần một tiền đạo đẳng cấp, và Kane đáp ứng được mọi tiêu chí của họ, đó là am hiểu bóng đá Anh, mang đẳng cấp thế giới và quan trọng hơn cả là sở hữu khả năng săn bàn xuất sắc, có thể đáp ứng nguồn cung bàn thắng đều đặn từ mùa này sang mùa khác. 

    Ronaldo có thể làm học trò của Guardiola tại Man City

    Tất cả đều trở nên hoàn hảo trên giấy song tất cả toan tính của Man City đổ bể khi phía Tottenham, cụ thể là chủ tịch Daniel Levy, từ chối đàm phán bằng mọi giá. Levy nổi tiếng là người cứng rắn và bất chấp đã nhận lời đề nghị hỏi mua Kane trị giá 127 triệu bảng từ Man City, ông vẫn lắc đầu. Levy có thừa cơ sở để buộc Kane phải tiếp tục ở lại CLB bởi hợp đồng giữa anh với CLB còn ràng buộc đến tận năm 2024. Và rồi điều gì đến cuối cùng cũng đến, Kane hôm qua xác nhận trên trang cá nhân Twitter rằng anh sẽ tiếp tục thi đấu cho Tottenham và sẽ tập trung 100% vào việc giúp CLB đạt được thành công. Kane đầu hàng và Man City tất nhiên chẳng thể làm gì khác.

    Man City bế tắc còn Ronaldo mắc kẹt ở Juve. Trong bối cảnh như vậy, cặp đôi này bất ngờ tìm đến nhau theo những gì truyền thông quốc tế đăng tải với mật độ ngày một dày đặc. Mới nhất, Man City được cho đã đề nghị Ronaldo hợp đồng 2 năm kèm mức lương 12,8 triệu bảng/mùa (tương đương 15 triệu euro/mùa, tức chỉ bằng một nửa so với những gì mà CR7 đang hưởng ở Juventus). 

    Thực tế, Ronaldo cũng có thể coi là một mảnh ghép hoản hảo dành cho Man City. Nửa xanh thành Manchester hiện cần một sát thủ vòng cấm, một tiền đạo biết cách chớp thời cơ, tận dụng các đường kiến tạo từ những vệ tinh xung quanh như Kevin De Bruyne. Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn duy trì được đẳng cấp của một cỗ máy làm bàn và anh có thể sẽ là lời giải cho cơn đau đầu của Guardiola bấy lâu nay. Gabriel Jesus, Raheem Sterling từng không ít lần bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn ở cự ly gần, hay Riyad Mahrez dứt điểm ra ngoài vô duyên trong nhiều pha bóng mà đáng lẽ ra anh cần làm tốt hơn. Với Ronaldo, Man City có quyền yên tâm, ít nhất là trong ngắn hạn.

    Còn nhớ năm 2015, Ronaldo từng ỏng eo chê Man City. Khi được nhà báo Dan Roan của BBC đặt câu hỏi: "Man City có rất nhiều tiền để chi cho những cầu thủ lớn. Liệu một ngày nào đó nếu họ đưa ra lời đề nghị phù hợp, anh có thể thi đấu cho họ?", CR7 đáp: "Anh nghĩ tiền điều có thể thay đổi suy nghĩ của tôi được chắc? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ tiền không phải vấn đề bởi nếu đề cập đến chuyện tiền nong, tôi sẽ đến Qatar chơi bóng. Qatar có thể có nhiều tiền hơn Man City, nhưng đó không phải là về tiền. Đó là về niềm đam mê".

    Chẳng rõ Man City còn nhớ những lời nói năm xưa của Ronaldo hay không, song nếu mối duyên này cho ra kết quả, đó thực sự là định mệnh. Man City đơn giản là cần sự sắc bén cùng đẳng cấp của Ronaldo trước cầu môn để giải quyết khâu tận dụng các cơ hội ghi bàn, còn CR7 cần nhà ĐKVĐ nước Anh nhằm giải thoát khỏi Juventus.

    Đỗ Trung • 13:27 ngày 26/08/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay