Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo, Nani, Bebe... & duyên nợ M.U với các món hàng từ Bồ Đào Nha
DUY KHÁNH • 15:28 ngày 30/01/2020
Manchester United có mối liên hệ khăng khít với các đội bóng Bồ Đào Nha trong việc chiêu binh mãi mã. Họ cũng có những thương vụ thành công rực rỡ nhưng không thiếu các gương mặt gây thất vọng.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Old Trafford, Nhà hát của những giấc mơ cũng là bến đỗ mơ ước của không ít cầu thủ. Trong đó, Bồ Đào Nha vốn được xem là trạm trung chuyển hàng đầu của những cầu thủ tiềm năng trước khi gia nhập các đội bóng lớn. Vụ chuyển nhượng Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon sang M.U tiếp nối chính truyền thống ấy.

    Cristiano Ronaldo (2003-2009)

    Không cần giới thiệu nhiều, Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại trong lịch sử bóng đá. M.U chính là nơi chứng kiến siêu sao người Bồ Đào Nha vụt sáng trên bầu trời bóng đá, rồi sau đó anh chuyển sang Real Madrid và hiện tại là Juventus.

    Ronaldo xuất hiện tại M.U trong hình ảnh một cầu thủ trẻ bóng bẩy, ưa vẽ vời nhưng hết sức tài năng. Sau đó, dưới sự uốn nắn của Sir Alex Ferguson, CR7 biến hóa thành một cỗ máy săn bàn khủng khiếp xuất phát từ cánh trái. Tốc độ, kỹ năng dứt điểm, không chiến hay thể hình, thể lực đều được Ronaldo mài dũa đến mức không thể sắc bén hơn.

    Bebe (2010-2014)

    Nếu Ronaldo là thương vụ thành công nhất từ Bồ Đào Nha thì Bebe là thương vụ bị dè bỉu nhiều nhất. M.U chi ra 7,5 triệu bảng cho Vitoria Guimaraes để có được tiền đạo này nhưng nhanh chóng nhận ra đây là món hàng hớ. Bebe không đủ khả năng để chơi cho M.U, thế nên suốt 4 năm khoác áo Quỷ đỏ, tiền đạo này không một lần ra sân và 3 lần bị đem cho mượn trước khi chia tay.

    Nani (2007-2015)

    Nani là thương vụ nửa thành công, nửa thất bại của M.U. Tương tự Ronaldo, Nani cũng thi đấu ở vị trí tiền vệ/tiền đạo cánh và gia nhập M.U từ Sporting Lisbon. Vượt qua áp lực so sánh với đàn anh, cầu thủ này đã có mùa giải 2010/11 thành công rực rỡ với việc lọt vào ĐHTB Ngoại hạng Anh và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của M.U.

    Ronaldo hay Nani là những thương vụ thành công từ Bồ Đào Nha của M.U

    Tuy nhiên, vì chấn thương hành hạ, Nani không thể vươn tới đỉnh cao như Ronaldo và phải chia tay M.U vào năm 2015. Từ đó, anh bắt đầu kiếp du mục khi lang bạt hết đội bóng này đến đội bóng khác. Hiện tại, Nani đã sang Mỹ khoác áo Orlando City.

    Anderson (2007-2015)

    Anderson là tiền vệ được đánh giá rất tiềm năng nhưng không phát triển đúng kỳ vọng vì trở ngại từ thể lực và sự thiếu chuyên nghiệp. Mặc dù có gần 200 lần ra sân trong màu áo M.U nhưng tiền vệ người Brazil không thể kế thừa vị trí của Paul Scholes. Ở tuổi 31, Anderson đã tuyên bố giải nghệ vào tháng 9 năm ngoái sau một thời gian khoác áo Adana Demirspor, đội bóng chơi tại giải hạng hai Thổ Nhĩ Kỳ.

    Victor Lindelof (2017-nay)

    Sau mùa giải ra mắt thiếu thuyết phục, bản hợp đồng trị giá 38 triệu bảng từ Benfica này dần tìm được sự ổn định tại M.U và trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu ở vị trí trung vệ. Kỹ năng chơi chân và đọc tình huống tốt nhưng Lindelof không phải là một trung vệ đáng tin cậy. Cầu thủ người Thụy Điển xoay sở chậm chạp và luôn chật vật mỗi khi một kèm một với tiền đạo đối phương.

    Marcos Rojo (2014-nay)

    Rojo là sự bổ sung khó hiểu của BLĐ M.U mặc dù cầu thủ người Argentina khá đa năng khi có thể chơi ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh trái. Đơn giản, Rojo chưa đủ trình độ để chơi bóng tại Ngoại hạng Anh và hiện tại, tuyển thủ Argentina này đang khoác áo Estudiantes theo dạng cho mượn.

    Diogo Dalot (2018-nay)

    Được Mourinho đánh giá là hâu vệ trẻ xuất sắc nhất thế giới khi gia nhập M.U từ Porto vào mùa Hè 2018 nhưng từ đó đến nay, tuyển thủ U21 Bồ Đào Nha này chưa bao giờ chứng minh được rằng "Người đặc biệt" đã đúng. Hậu vệ cánh phải này phần nào thể hiện sự hứa hẹn ở khả năng hỗ trợ tấn công và rê dắt nhưng khả năng phòng ngự lại quá tệ. Vì thế, sau đó M.U đã phải chiêu mộ thêm Aaron Wan-Bissaka.

    XEM THÊM

    Kết quả Man City 0-1 M.U: Hạ Man City ngay tại Etihad, M.U vẫn bị loại khỏi cúp Liên đoàn

    Vị trí nào phù hợp với Bruno Fernandes tại M.U?

    Chân dung 'bố già' Antero Henrique, người sắp trở thành GĐKT của M.U

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội