Cả Marcus Rashford lẫn Anthony Martial đều đang có khởi đầu tốt nhất của họ trong màu áo Premier League (dù cả 2 đều là những người khởi đầu rất tốt). Từ đầu mùa, HLV Mourinho luân phiên sử dụng 2 cầu thủ trẻ này ở vị trí tiền vệ trái, và cả 2 đều không khiến người thầy của mình thất vọng, dù đá chính, hay vào sân từ ghế dự bị.
Trận gặp Crystal Palace hôm thứ Bảy vừa qua là một điển hình. Trận đó, Rashford là người đá chính (do Martial đã đá chính ở trận gặp CSKA hồi giữa tuần). Và anh chỉ mất 3 phút để để lại dấu ấn với pha ngoặt bóng tinh quái rồi kiến tạo cho Mata mở tỉ số.
Lại là Rashford có cú đá phạt chính xác cho Fellaini đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0 ở đầu hiệp 2. Người vào thay cho Rashford, Martial tiếp tục biến cánh trái thành hướng tấn công chủ đạo của Quỷ đỏ. Và anh chính là người có pha kiến tạo cho Lukaku ấn định tỉ số 4-0.
Rashford và Martial mỗi người mỗi vẻ. Rashford ưa sử dụng tốc độ để tấn công vào khoảng trống sau lưng hậu vệ đối phương, hoặc để vượt qua anh ta khi mặt đối mặt. Martial, trong khi đó, thích thực hiện những pha đi bóng nhắm vào chân trụ của đối thủ.
Chính sự khác biệt ấy là điều đang khiến các hàng thủ bối rối. Và Mourinho cũng vậy. Chừng nào chưa có một người thực sự bứt lên, thì chừng ấy HLV người Bồ Đào Nha vẫn còn được... đau đầu.
Rashford đã vượt... chính mình Cú đúp kiến tạo trong trận đấu với Crystal Palace đã nâng thành tích kiến tạo của Rashford từ đầu mùa lên con số 3. Nghĩa là anh chỉ cần có 7 trận để cân bằng thành tích kiến tạo của... cả 2 mùa trước gộp lại. Trung bình, Rashford chỉ mất 158 phút để có 1 pha kiến tạo mùa này. |