Bóng Đá Plus trên MXH

Quan điểm: Man City sẽ vô địch theo kiểu thống trị
Minh Nhi • 19:03 ngày 11/09/2015
Hai chức vô địch Premier League trong lịch sử của Man City đều diễn ra theo kịch bản họ là kẻ bám đuổi, rồi vượt lên vào phút chót. Nhưng mùa này, Man xanh đã sẵn sàng sắm vai mới, sẵn sàng là nhà vô địch theo kiểu thống trị tuyệt đối, kiểu như Chelsea mùa trước.
    NHỮNG CHỨC VÔ ĐỊCH NHỌC NHẰN
    Mùa 2011/12, Man City lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Premier League. Thậm chí, đó chắc chắn là mùa giải mà CĐV được chứng kiến cuộc đua ngôi vương hấp dẫn nhất lịch sử giải đấu số 1 xứ sương mù. Cho tới tận đầu tháng 4 mùa ấy, Man City vẫn còn kém M.U tới… 8 điểm. Thậm chí, đến tận phút 93 của vòng đấu cuối cùng, M.U vẫn dẫn đầu Premier League. Quỷ đỏ thực sự chỉ còn cách ngai vàng đúng 1 phút bù giờ nữa. 

    Nhưng Etihad chiều 13/05/2012, điều kỳ diệu lại xảy ra, khi Sergio Aguero ghi bàn ở phút bù giờ thứ 4, qua đó giúp Man City vượt mặt M.U đúng phút chót để trở thành nhà vua mới xứ sương mù. Sẽ không ai quên được những cảm xúc, sự kịch tính đến nghẹt thở mà Man City và M.U tạo ra trong cuộc đua kỳ thú mùa 2011/12. 


    Kịch bản tương tự lặp lại ở mùa 2013/14, mùa giải đó Arsenal và Liverpool là 2 gương mặt dẫn đầu BXH lâu nhất. Thế rồi một lần nữa bất ngờ lại xảy ra, khi thầy trò HLV Manuel Pellegrini mới là chủ nhân của cúp bạc mùa đó. Thậm chí, Man xanh lập kỷ lục đăng quang khi chỉ có vỏn vẹn 14 ngày đứng ở vị trí số 1 trên BXH. 

    Nói vậy để thấy, 2 chức vô địch Premier League của nửa xanh thành Manchester đến thời điểm này đều giành được trong tư thế của kẻ bám đuổi. Nghĩa là, Man City mới thể hiện được sự lỳ lợm, chứ chưa bao giờ nắm vai trò ông chủ cuộc đua tại xứ sương mù. 

    ĐÃ SẴN SÀNG THỐNG TRỊ
    Nhưng mùa này, mọi chuyện đã thay đổi. Man xanh đã chán cảnh phải bám đuổi, phải sống trong tâm thế của kẻ ngước nhìn ngôi đầu trong sự thèm khát. Thay vào đó, Man City đang mang một dáng dấp mới, tầm vóc mới và đã sẵn sàng vô địch theo kiểu thống trị. 

    Mùa trước, Chelsea sau trận thắng Burnley 3-1 ngay vòng 1 đã dẫn đầu BXH đến hết mùa giải. Mùa này, Man City thừa sức tái lập thành tích tương tự nhà ĐKVĐ Premier League. Cũng giống Chelsea, Man City đang có phong độ cực cao ngay đầu mùa bóng. Họ đã toàn thắng cả 4 vòng đầu.


    Đáng chú ý, trong 4 trận đấu đó thì Man xanh đã hạ gục những vật cản rất đáng sợ như Chelsea và Everton. Đến cả ĐKVĐ Chelsea còn không ngăn được Man City thì ai còn có thể cản nổi đội quân của Pellegrini?

    Chưa hết, Man City cũng có đội hình được đánh giá là mạnh nhất và chiều sâu đáng nể nhất từ trước tới nay. Thậm chí, Pellegrini có thể xếp nguyên 2 đội hình với sức mạnh không quá chênh lệch. Kế đến, lịch thi đấu thời gian tới của Man City cũng rất thuận lợi, khi phải đến tận vòng 10 họ mới gặp đối thủ xứng tầm là M.U. 

    Man City đã sẵn sàng cao chạy xa bay ngay từ đầu mùa giải và giờ thì họ đã sẵn sàng trở thành kẻ độc tài ở Premier League như Chelsea mùa trước.

    Cẩn thận với bài học quá khứ!
    Mùa 2003/04, khi Nicolas Anelka ghi bàn ở phút cuối giúp Man City đánh bại Blackburn 3-2, họ đã vượt qua M.U, Arsenal để tạm thời dẫn đầu BXH Premier League sau 3 vòng. Nhưng khi mùa 2003/04 kết thúc, Man xanh chỉ xếp thứ… 16. Hay mùa 1982/83, Man City cũng toàn thắng 3 vòng đầu và dẫn đầu BXH. Nhưng kết thúc mùa giải ấy, Man xanh phải… xuống hạng. Nói vậy để thấy, Man City đã không ít lần khởi đầu mùa bóng tốt nhưng kết cục lại thê thảm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội