Man United trở lại hình ảnh thật sự của họ, một đội bóng dưới mức tầm thường khi không có chân sút số một Robin van Persie và lãnh tụ tinh thần Sir Alex Ferguson. Còn David Moyes? Đấy đích thực là hình ảnh của ông, một kẻ luôn yếm thế trong những trận cầu lớn. Lật lại lịch sử mà xem, Moyes đã thắng trong bao nhiêu trận đấu với các đội trong Top 4.
Trận thua mất mặt trước Man City đưa các CĐV M.U trở về mặt đất. Một đội hình không còn “Bố già”, tầm thường về mặt đẳng cấp lại không có bất kỳ sự tăng cường đáng kể nào hồi mùa Hè mà đòi đầu bảng, đòi vô địch ư? Vô địch dễ dàng vậy sao?
Khi Chelsea đầy tiền và còn có cả Jose Mourinho mà còn khốn khổ, M.U đâu thể sống mãi vào cái hão huyền “đẳng cấp vĩnh cữu”. Marouane Fellaini đâu phải là Zidane, Ronaldo hay... Oezil? Một đội như M.U mà cứ thắng mãi hóa ra huyền thoại Sir Alex đâu có gì đáng nói. Bạn muốn gặt hái thành tựu thì phải đầu tư chứ.
CON SỐ
6%Tottenham đang là đội có tỷ lệ tận dụng cơ hội thành công thấp nhất tại Premier League cho đến sau vòng 5 với chỉ 6% cú sút trở thành bàn thắng.
26 Hull City đã chấm dứt chuỗi 26 trận không thắng trên sân khách ở Premier League (một kỷ lục của giải đấu) bằng trận thắng trước Newcastle.
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
4 bàn: Giroud (Arsenal), Benteke (Aston Villa), Sturridge (Liverpool)
3 bàn: Ramsey (Arsenal), Van Persie (Man United), Yaya Toure, Aguero (Man City)
ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2013/09/24/27//doihinh15.jpg)