Bóng Đá Plus trên MXH

Premier League 2020/21: Lặng lẽ và khó đoán
Dũng Phan • 08:26 ngày 12/09/2020
Ngày Vũ Hán bị phong tỏa, cả nhân loại quan sát trong sự thờ ơ. Và khi Covid-19 tỏa ra khắp thế giới, 7,5 tỷ người trên thế giới có lẽ không bao giờ tưởng tượng được năm 2020 sẽ biến động đến như thế.

Nếu mùa giải 2019/20 bị dừng lại giữa chừng vì Covid-19, thì mùa giải 2020/21 sẽ được ghi nhớ như mùa giải bắt đầu trong im lặng với những chiếc ghế trống đìu hiu trên khán đài.

Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson đã tuyên bố: “Chỉ khi nào có vắc-xin thì khán giả mới được trở lại sân”. Mất đi khán giả, các đội bóng Anh mất đi nguồn thu khổng lồ từ bán vé, mất đi những công đoạn tổ chức trận đấu, giải đấu ước chừng lên đến 1 tỷ bảng cho một mùa giải không khán giả. Và quan trọng hơn là mất đi linh hồn của sự cuồng nhiệt. Đấy là lý do cho sự êm đềm trong ngày trở lại, dù trái bóng đang chuẩn bị lăn với cặp đấu mở màn đầy thổn thức giữa Liverpool và Leeds. Một bên là nhà đương kim vô địch, và bên kia là thế lực đã trở lại Ngoại Hạng Anh sau 16 năm dâu bể. Cả hai đội bóng đều giàu truyền thống và được nhiều người yêu quý lẫn căm ghét. Những lặng lẽ hôm nay đang diễn ra thật sự bất công với 2 tên tuổi ấy. 

Việc không có nguồn thu khiến các đội bóng chùn chân trên thị trường chuyển nhượng. Và một bài toán mới đã xuất hiện, đó không phải là tiền để mua sắm, mà tiền lương ở đâu để chi trả? Chủ tịch Florentino Perez từng có câu nói nổi tiếng: “Các ngôi sao tự trả lương cho chính họ”. Vì các ngôi sao có sức hút quảng cáo, các nguồn tài trợ. Bây giờ cả nền kinh tế toàn cầu đang bị suy thoái. Ngay cả Liverpool đến giờ cũng mới chỉ có một tân binh là hậu vệ Kostas Tsimikas, trong khi việc đàm phán với Thiago Alcantara cũng phức tạp hơn dự kiến, dù cho Thiago đã công khai ý định rời Bayern Munich.

Về phía Leeds United, đội bóng này khá hơn khi đã chiêu mộ đến 6 tân binh. Nhưng đấy là điều bắt buộc để không phải gặm nhấm thêm 16 năm phiêu bạt nữa. Việc cắn răng bỏ ra 30 triệu bảng cho tân binh đắt giá nhất lịch sử là Rodrigo Moreno cho thấy Leeds cũng không còn đường lùi nữa. Bằng mọi giá họ phải ở lại Ngoại Hạng Anh.

Tuy nhiên, nói như Johan Cruyff là “Trong mọi hoàn cảnh tiêu cực sẽ luôn có điểm tích cực”. Việc thi đấu trên sân không khán giả phần nào đó lại là điều tốt với Leeds. Họ không phải chịu cảm giác “ngợp” khi trở lại Premier League. Cũng như không phải đối mặt với quá nhiều thị phi trong và ngoài sân cỏ. Nên nhớ, điều mà những tân binh bị bất lợi trong mỗi lần lên hạng là sự khác biệt giữa không gian và cảm quan ở môi trường mới. Với một trận đấu không khán giả, mọi thứ với Leeds sẽ như bình thường, không khác biệt. Còn Liverpool? Họ lại thiệt thòi vì Anfield thiếu đi những tiếng gầm quen thuộc khiến bầu máu nóng sôi lên.

Lặng lẽ và khó đoán là những gì miêu tả về mùa giải này.

XEM THÊM

Ngoại hạng Anh và mùa giải hứa hẹn tưng bừng cho các tiền vệ công

CĐV kêu gọi Solskjaer trao cơ hội cho thần đồng Hannibal Mejbri

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội