Nói đến Foden là nói tới một cái chân trái hoang dã. Đúng vậy, một người Anh mà tư duy như một cầu thủ gốc Phi, thích đâm thẳng vào hàng thủ dày đặc của đối thủ với sự tự tin không biết lấy từ đâu. Đáng nói, Foden không phải một cầu thủ quá mạnh thể chất, nhưng chính sự kiêu hãnh giúp cho chàng trai này trở nên nguy hiểm, khó lường.
Trước Everton, Man City không có Erling Haaland và Jeremy Doku. Nhiệm vụ đột biến được giao cả cho Foden và phần nào là Julian Alvarez. Và Pep Guardiola đã không tìm sai người để giao phó. Foden cực thích những thế trận kiểu này, chịu sức ép khủng khiếp từ đám đông khán giả đội chủ nhà và rồi phát tiết thứ năng lượng nội tại của mình.
Cú sút xa ở phút 53 là minh chứng. Không nhiều cầu