Sau trận đấu với Watford rạng sáng qua, hậu vệ Kyle Walker của Man City đã phải rời sân trên những bước chân tập tễnh. Ở trận trước đó, gặp Crystal Palace, HLV Pep Guardiola đã mất tiền đạo Gabriel Jesus, người sẽ phải nghỉ khoảng 6 tuần, và phải tái mặt khi De Bruyne rời sân trên cáng ở những phút cuối. Mật độ thi đấu 2 ngày/trận dường như quá sức với các cầu thủ Man City. Mà thực ra, với tất cả các cầu thủ chứ không riêng gì các cầu thủ Man City.
“Đá 3 hay 4 hay 5 ngày một trận thì không sao, nhưng 2 ngày là không thể”, Pep phàn nàn. “Các cầu thủ cần thời gian để hồi phục. Bóng đá không như bóng rổ hay tennis”. HLV người Tây Ban Nha đi xa hơn khi chỉ trích ban tổ chức đã không biết và không muốn bảo vệ các cầu thủ. “Hãy đếm lại xem trong thời gian này có bao nhiêu cầu thủ dính chấn thương, vậy mà họ vẫn để cho điều này tiếp diễn. Người ta kiểm tra doping cầu thủ suốt, nhưng lại không làm gì để bảo vệ họ”.
Rất nhiều HLV khác cũng đồng quan điểm với Pep. Marco Silva, HLV của Watford, nói rằng đội bóng của ông gặp rất nhiều ca chấn thương trong giai đoạn này. West Brom thì đã có văn bản chính thức phàn nàn về lịch thi đấu. HLV Antonio Conte thì cho rằng việc ra sân với mật độ 3 ngày/trận không chỉ làm khổ cầu thủ, mà còn khiến cả các HLV như ông cũng thấy căng thẳng.
Tôn trọng truyền thống, nhưng phải thay đổi Các HLV như Pep, Silva hay Conte đều bày tỏ sự tôn trọng với truyền thống thi đấu vào ngày Lễ tặng quà đã tồn tại từ lâu với bóng đá Anh. Đó là một “đặc sản” của bóng đá Anh, và là điều mà các CĐV luôn chờ đợi. Tuy nhiên, họ cũng đề nghị ban tổ chức phải sớm xem xét và có những điều chỉnh nhằm làm giãn lịch thi đấu để phù hợp với khả năng chịu đựng của cầu thủ. |