Chuỗi trận bất bại của Liverpool mùa này đã bị chặn đứng bởi không ai khác ngoài đội đang cạnh tranh chức vô địch quyết liệt nhất với họ, các nhà ĐKVĐ Man City. Hai bàn thắng mỗi hiệp của Sergio Aguero và Leroy Sane đã biến pha lập công gỡ hòa của Roberto Firmino trở thành niềm an ủi cho The Kop.
Quan trọng hơn, chiến thắng cực kỳ quan trọng này đến vào thời điểm Man City tưởng như sắp hụt hơi và kém Liverpool đến 7 điểm trên BXH Premier League. Sau trận này khoảng cách đã được rút ngắn xuống còn 4 điểm, Man xanh rõ ràng đã thắp sáng trở lại hy vọng bảo vệ ngai vàng trong mùa giải này.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola phấn khích khẳng định các học trò hoàn toàn xứng đáng với thành quả vang dội này, nhưng đồng thời cũng hú vía thừa nhận cuộc đua vô địch suýt chút nữa đã kết thúc với đội chủ sân Etihad.
“Trận đấu đã diễn ra với chất lượng đỉnh cao và chúng tôi cuối cùng đã đánh bại một đối thủ cực mạnh. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận mọi thứ đã có thể diễn ra không được như ý thế này, thậm chí với một trận thua và khi đó thì cuộc đua vô địch đã gần như chấm dứt đối với chúng tôi. Nhưng giờ đây với khoảng cách 4 điểm giữa hai đội, tất cả đều có thể xảy ra và chúng tôi sẽ quyết tâm chiến đấu đến cùng, đặc biệt với cú hích tinh thần và sự tự tin sau ngày hôm nay”.
Trong khi đó, HLV Juergen Klopp của Liverpool lại tỏ ra đầy tiếc nuối. Ông phát biểu với đài BBC sau trận: "Đây là một trận cầu rất căng thẳng. Khó khăn đến với cả đôi bên. Nhưng Liverpool kém may hơn. Man City sút dội cột rồi bóng nẩy vào lưới. Liverpool cũng cũng sút dội khung gỗ, nhưng bóng chỉ suýt vào. Đó là cách kết quả trận đấu được định đoạt".
"Thật không dễ dàng gì khi phải đón nhận thất bại. Nhưng chuyện này cũng bình thường trong bóng đá. Tôi rất thích trận đấu này, khi cả hai đều có thể chơi tốt hơn, nhưng không bên nào chịu cho phép đối phương làm điều đó. Đây là thứ bóng đá giàu tính chiến thuật", Klopp bình luận.
Klopp ôm Pep thắm thiết chia vui sau trận
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Cần nói thêm, trận thua Man City 1-2 là thất bại thứ 10 của Liverpool trong 25 trận (thắng 8, hoà 7) trên mọi đấu trường ở tháng 1 dưới thời Klopp, chiếm tới 29% số trận thua của HLV này (10 trong 35 thất bại) kể từ khi ông về dẫn dắt The Kop.