Trong chiến thắng 1-0 trước Tottenham rạng sáng nay, Khusanov tiếp tục được HLV Pep Guardiola tin tưởng giao suất đá chính. Anh thể hiện ổn và đóng góp đáng kể vào chiến thắng của Man City.
Sau trận đấu, Pep đã dành lời khen cho sự giản dị của Khusanov cũng như mong anh tiến bộ trong thời gian tới. Ông nói: "Điều tôi thích ở Khusanov là cậu ấy rất được yêu mến phòng thay đồ. Di chuyển tới sân của Tottenham nhưng cậu ấy không hề cầm theo kem đánh răng hay túi đựng đồ vệ sinh cá nhân. Không gì hết. Cậu ấy đến đây chỉ để chơi bóng mà thôi. Khi có người hỏi chuyện, cậu ấy chỉ cười thôi".
"Thế nhưng ở trên sân, Khusanov là một cầu thủ vô cùng đáng tin cậy. Cậu ấy rất nhanh, nhạy bén và sở hữu những đường chuyền xuất sắc. Cậu ấy có thể phá vỡ các tuyến của đối thủ chỉ bằng 1 đường chuyền. Tất nhiên Khusanov vẫn phải cải thiện vì cậu ấy mới 20 tuổi thôi. Tôi đã thấy nhiều cầu thủ có tốc độ cao và cậu ấy là một trong số đó".
"Mọi người đều yêu quý Khusanov. Cậu ấy ít nói, khiêm tốn và không hề phàn nàn gì. Và tôi chắc chắn người hâm mộ của chúng tôi cũng yêu quý cậu ấy. Thật không dễ dàng gì để có thể vượt qua sai lầm ở trận gặp Chelsea. Nhưng cậu ấy đã lấy lại bình tĩnh và xử lý được tình hình. Những trận gần đây cậu ấy thi đấu thực sự hay".
Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025, Man City đã bỏ ra 34 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ 20 tuổi người Uzbekistan từ CLB Lens của Pháp. Anh là sự bổ sung kịp thời cho hàng thủ của Man xanh khi có quá nhiều trụ cột chấn thương và sa sút phong độ. Việc Khusanov gia nhập Man City đánh dấu cột mốc quan trọng, khi anh trở thành cầu thủ người Uzbekistan đầu tiên thi đấu tại Premier League.
Quãng thời gian đầu tại Man City hơi khó khăn với Khusanov khi anh mắc sai lầm ngay trong trận đấu ra mắt với Chelsea. Tuy nhiên, trung vệ này dần dần thể hiện được tài năng của mình và đang chiếm được lòng tin của HLV Guardiola trong một vài trận gần đây.