Bóng Đá Plus trên MXH

Paul Pogba: Mục đích chỉ là 500.000 bảng/tuần
Hà Trang • 11:34 ngày 18/06/2019
Paul Pogba đòi ra đi, Man United cuống cuồng nâng lương giữ chân. Pogba miễn cưỡng chấp nhận, M.U thì cười méo mó. Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là chữ "tiền" mà thôi.
    Pogba đang nhận 290.000 bảng/tuần tại Old Trafford. Một con số điên rồ nhưng trong thời đại này, nghe cũng khá bình thường. Chuyện sẽ vẫn vui cho đến ngày Alexis Sanchez cập bến cùng mức lương tối đa 500.000 bảng/tuần. Kể từ đó, những ai tinh ý đều nhận ra Pogba đã không thể "vui" như trước.

    Anh liên tục tỏ thái độ với Jose Mourinho, từ một cầu thủ thăng tiến từng ngày thành con "cừu đen" trong đội. Nhuộm tóc, ăn chơi, phá phách, lười biếng và chỉ hy hữu lắm mới thi đấu "thật" trên sân. Đến thời kỳ của Ole Gunnar Solskjaer, câu chuyện diễn ra y như vậy với một khởi đầu như mơ và kết thúc nát bét.

    Trong bối cảnh rối ren của đội bóng, Pogba vẫn hồn nhiên đi chơi. Đến Nhật Bản tham gia sự kiện quảng bá riêng thì bô bô về tương lai theo cách không thể chấp nhận được: "Sau rất nhiều thứ đã diễn ra trong mùa trước, tôi nghĩ đã đến lúc để đi tìm thử thách ở một nơi khác".

    Thời mạt vận của Quỷ đỏ thực sự đã điểm khi những cầu thủ, thậm chí là trụ cột, dễ dàng nói về việc chia tay đội bóng. Trước là Romelu Lukaku và giờ là Pogba. Phản ứng của M.U ra sao? Đương nhiên là bị động hoàn toàn.

    Pogba vẫn luôn so đo với Sanchez về mức lương
    Pogba vẫn luôn so đo với Sanchez về mức lương

    Bộ phận giải quyết khủng hoảng của M.U, đứng đầu là PCT Ed Woodward hành động như một cái máy, với việc duy nhất có thể nghĩ ra là đề nghị nâng lương cho Pogba. Nâng như thế nào? Đương nhiên là 500.000 bảng/tuần - như Sanchez, như mức lương mà Pogba đã để ý từ lâu.

    Pogba còn 2 năm trong hợp đồng hiện tại với M.U, kèm điều khoản có thể gia hạn thêm 12 tháng. Về mặt lý thuyết, M.U nắm đằng chuôi, hoàn toàn có thể ra sức ép ngược với Pogba. Một BLĐ cứng rắn thậm chí sẽ để Pogba ngồi mòn ghế dự bị như một hình thức trừng phạt vì những phát ngôn không đúng mực. Pogba chưa thể được tự do đàm phán với 1 CLB khác, nếu thực sự phải ngồi dự bị 2 năm thì chắc chắn tiêu tan sự nghiệp.

    Nhưng vấn đề là M.U không dám làm như vậy và chọn cách thỏa hiệp. Một đế chế khét tiếng ngày nào giờ đi dung dưỡng cho một kẻ ngông cuồng tự cao tự đại. Thay vì răn đe thì là dùng tiền, rất nhiều tiền để mua chuộc sự trung thành. Một thứ tình cảm như vậy liệu có bền không?

    Không phủ nhận dù thế nào đi chăng nữa, Pogba vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất của M.U mùa vừa rồi. Nhưng liệu có bao nhiêu CĐV ủng hộ BLĐ Quỷ đỏ nâng lương để giữ chân Pogba? Giữ Pogba lại bằng mọi giá, kể cả bán rẻ tôn nghiêm của mình có phải là điều đúng đắn?

    Đừng ngạc nhiên nếu sau phát biểu muốn ra đi, Pogba sẽ tươi cười ký vào bản hợp đồng mới với M.U. Một cầu thủ chỉ vừa thi đấu vừa cười mà vẫn vô địch World Cup có lẽ không quá quan tâm tới sự nghiệp của mình. Europa League cũng được, miễn là tài khoản rủng rỉnh.

    Pogba đã thực sự bất trị
    Pogba đã thực sự bất trị

    Pogba chưa bao giờ thể hiện hết mình ở Old Trafford mà vẫn được cả trăm người chạy theo trọng vọng? Hỏi thật, làm gì có CLB nào khác lúc này cưng chiều được anh như vậy? Pogba, có điên mới ra đi, dù thực tế chẳng thể ra đi.

    Về phần M.U, nếu chọn cách này để giữ Pogba thì không khác gì xây dựng thêm một biểu tượng phản cảm như Sanchez. Nếu Solskjaer đủ bản lĩnh, hãy đến phòng một người thiếu chuyên môn như Woodward để đề xuất bán ngay Pogba và bắt đầu mạnh mẽ cuộc tái thiết. M.U có thể không mạnh lên sau khi bán Pogba nhưng chí ít, lấy lại trật tự trong phòng thay đồ.

    Solskjaer muốn xây dựng một đội bóng chăm chỉ nhất, nỗ lực nhất thì chắc chắn không thể lấy hạt nhân là Pogba dù ông có nỗ lực chăm sóc như thế nào.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội