Một Patrick Dorgu tuổi thiếu niên đang đạp xe trong mưa tầm tã trên đảo Bornholm của Đan Mạch. Cậu đã di chuyển được 25 km, nhảy từ độ cao đáng kể xuống hồ và giờ đang đạp xe hết mình để hoàn thành chặng đường trở về. Chuyến đi 50km là một trong những nhiệm vụ xây dựng tinh thần đồng đội, được quân đội thiết kế, dành cho các cầu thủ U17 của FC Nordsjaelland (FCN) trong một trại huấn luyện.
Nhưng trên hành trình trở về, Dorgu gặp khó khăn. "Thành thật mà nói, cậu ấy không phải là người giỏi nhất trong việc đạp xe", Alexander Riget, giám đốc kỹ thuật của FCN, nhớ lại. "Cậu ấy đã bị ngã ba hoặc bốn lần".
Riget, người đi cùng với các cầu thủ trẻ trên một chiếc ô tô để theo dõi ti