Tại vòng 27 Ngoại hạng Anh 2024/25, tân binh Ipswich đến làm khách trước MU. Đây được xem là trận đấu dễ dàng cho MU và họ phải thắng để cải thiện vị trí.
Tuy nhiên, Ipswich lại vươn lên chỉ sau 4 phút bóng lăn. Từ đường chuyền dài của 1 cầu thủ đội khách, Patrick Dorgu đã mắc sai lầm do lỗi không quan sát.
Cựu cầu thủ Lecce cố gắng chuyền về cho Andre Onana, nhưng bóng đã đi qua người thủ môn đang lao ra, tạo cơ hội cho Jaden Philogene dễ dàng ghi bàn mở tỷ số vào lưới trống.
Sai lầm trong sự phối hợp giữa Onana và Dorgu trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội:
- Onana và Dorgu thích hợp đóng hài hơn làm cầu thủ
- Dorgu có lẽ chuyền theo bài còn Onana lao lên làm gì nhỉ?
- Dorgu không đáng bị chỉ trích. Vấn đề của Onana là có lao lên phải ra dấu hiệu chứ?
- Onaana vẫn tệ thế nhỉ. Nhớ De Gea quá
Theo Opta, tình huống mở tỷ số của Philogene là bàn thua thứ 12 mà Manchester United phải nhận kể từ khi HLV Amorim tiếp quản vào tháng 11 - nhiều hơn bất kỳ đội nào khác ở Premier League trong khoảng thời gian này.
Tuy nhiên, đội chủ nhà đã kịp gỡ hòa ngay sau đó, khi một pha phản lưới nhà đưa trận đấu về thế cân bằng ở phút 22, trước khi Matthijs de Ligt ghi bàn giúp MU vượt lên dẫn 2-1.
Dù vậy, Dorgu đã phải nhận thẻ đỏ vì một pha vào bóng nguy hiểm vào phút 43, khép lại một ngày thi đấu tệ hại và buộc Amorim phải đau đầu khi thiếu vắng hậu vệ trái đúng nghĩa ở vòng tới.