Andre Onana trước khi đến Ajax từng là thành viên của lò đào tạo nổi tiếng La Masia. Nhưng ở mùa Hè 2019, anh bất ngờ từ chối quay lại sân Nou Camp. Bây giờ, Onana đã thay đổi suy nghĩ khi nhận thấy "thời cơ đã chín muồi". Nguyên nhân cũng tới từ mối quan hệ giữa anh với chủ tịch Josep Maria Bartomeu và nhiều người khác vẫn khá tốt.
Onana đã có 178 lần ra sân trong màu áo Ajax và có 74 trận giữ sạch lưới. Anh là một trong những thành viên quan trọng đưa Ajax lọt vào bán kết Champions League 2018/19 và có mặt trong hạng mục đề cử thủ môn hay nhất tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2019.
Nói về tương lai bản thân, Onana cho hay: "Thật khó để nói về tương lai bởi với FC Barcelona, tôi vẫn có mối quan hệ rất tốt từ chủ tịch tới BHL. Như tôi đã nói trước đó, Barca là nhà của tôi. Nếu họ muốn tôi quay lại, tôi sẽ trở lại.
Nhưng lúc này, chúng tôi vẫn còn cách xa thỏa thuận. Tôi vẫn là thủ môn của Ajax và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra ở cuối mùa giải 2019/20. Tôi chỉ quan tâm đến các trận đấu, những gì xảy ra trên sân. Phần còn lại do người đại diện của tôi quản lý".
Giao kèo giữa Onana là Ajax còn thời hạn tới tháng 6/2022 nhưng thủ thành người Cameroon nhận thấy mối duyên giữa đôi bên đã gần đến hồi kết. Phía Ajax cũng sẵn sàng bán Onana để đổi lấy khoản tiền từ 30-35 triệu euro.
Nếu đến Barca, Onana có thể sẽ phải cạnh tranh vị trí số 1 với Andre ter Stegen. Lúc này, Ter Stegen đang đàm phán với Barca để nhận mức lương mới lên tới 250.000 bảng/tuần. Trường hợp được thông qua, cầu thủ 27 tuổi này sẽ là một trong những cầu thủ được hưởng lương cao nhất sân Nou Camp.
Ngoài ra, Onana còn có 2 lựa chọn khác là tới PSG hoặc Chelsea. So với Chelsea thì PSG có vẻ không quá cấp thiết bởi họ đang có trong tay một Keylor Navas cực kỳ ổn định. Còn với Chelsea, HLV Frank Lampard cần 1 người gác đền mới do ông không còn quá tin tưởng thủ thành thủ môn đắt giá nhất thế giới Kepa Arrizabalaga.
XEM THÊM
Người cũ Scholes tư vấn giải pháp giúp M.U bắt kịp Liverpool và Man City
Đề nghị Henderson gia hạn hợp đồng, M.U gửi thông điệp rõ ràng đến Chelsea
HLV Solskjaer phải vất vả dọn dẹp 'bãi chiến trường' do Mourinho để lại ở M.U