Bóng Đá Plus trên MXH

Những 'lời nguyền số 9' tại Chelsea
VỊNH SAN • 14:09 ngày 26/07/2019
Tammy Abraham, tiền đạo trẻ 21 tuổi và mới 3 lần khoác áo Chelsea bất ngờ được trao chiếc áo “số 9”. Tuy nhiên đó không giống như một đặc ân. Bởi sau quá nhiều ngôi sao thất bại, nhiều người nghi ngờ rằng tại Stamford Bridge, số áo này đã bị nguyền rủa.
    1/ Tony Cascarino (1992-1994)

    Gia nhập tháng 1/1992, Cascarino là người đầu tiên ở Chelsea mang áo số 9 trong kỷ nguyên Premier League. Mùa 1992/93, chân sút người CH Ireland ra sân vỏn vẹn 9 trận và ghi 2 bàn. Mùa kế tiếp ông có số bàn thắng nhiều gấp đôi (4) nhưng cần tới 20 trận. Kết thúc mùa giải Cascarino chuyển tới Marseille, để lại Stamford Bridge nỗi thất vọng cùng cái dớp về chiếc áo số 9.   

    2/ Chris Sutton (1999-2000)

    Trước khi gia nhập Chelsea, Sutton từng làm mưa làm gió tại Premier League dưới màu áo Blackburn. Anh là một trong những nhân vật quan trọng giúp Blackburn lên ngôi ở mùa giải 1994/95. Để có được Sutton, Chelsea đã phải chi 10 triệu bảng, số tiền không nhỏ vào năm 1999. Nhưng những gì mà chân sút này đem đến chỉ là 1 bàn thắng. Quá thất vọng với Sutton, một năm sau Chelsea bán tiền đạo này cho Celtic với giá chỉ còn 6 triệu bảng. 

    3/ Mateja Kezman (2004-2005)

    Theo Kezman, 1 năm khoác áo Chelsea là “đỉnh cao trong sự nghiệp”. Thế nhưng với các CĐV, anh ta chỉ khiến họ thêm tiếc nuối Hasselbaink. Trong khi phần lớn các bản hợp đồng mà Jose Mourinho đã ký trong mùa đầu dẫn dắt The Blues đều thành công, mang về chức vô địch Premier League sau 50 năm chờ đợi, Kezman lại chơi thất bại thảm hại, chỉ ghi được 4 bàn sau 25 trận.


    4/ Hernan Crespo (2005-2006)

    Trở lại Stamford Bridge sau 1 năm cho mượn ở Milan, Crespo nhận lấy chiếc áo mà Kezman bỏ lại. Tiền đạo người Argentina đã ra một số màn trình diễn xuất sắc, giúp Chelsea bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tuy nhiên 10 bàn sau 30 trận không tương xứng với danh tiếng của một ngôi sao từng làm mưa làm gió ở Serie A. Và Crespo quay về Inter theo dạng cho mượn, trước khi bị bán đứt vào năm 2008.

    5/ Khalid Boulahrouz (2006-2007)

    Có vẻ như nhiều người đã nhận ra dớp đen của chiếc áo số 9 và từ chối mặc nó. Vì vậy, Boulahrouz đã tiếp quản nó dù anh ta là một trung vệ. Cầu thủ người Hà Lan khởi đầu khá hứa hẹn, nhưng sau đó chìm dần theo các chấn thương. Khi anh ra đi vào cuối mùa 2006/07, chiếc áo số 9 được chuyển cho Steve Sidwell (2007-2008) và Franco Di Santo (2008-2009), những người chủ yếu đánh bạn với ghế dự bị và chờ ngày ra đi.

    6/ Steve Sidwell (2007-2008)

    Sau một mùa giải chói sáng dưới màu áo Reading, Sidwell được Chelsea đưa về. Thế nhưng, tiền vệ này hiếm khi chen chân vào được đội hình chính. Suốt mùa giải 2007/08, anh thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Nhiều thời điểm, tiền vệ này thậm chí còn không được đăng ký. Sidwell cũng không tận dụng tốt cơ hội mỗi khi được đưa ra sân. Để rồi anh chỉ trụ lại được 1 năm ở Chelsea, trước khi bị bán sang Aston Villa, nơi tiền vệ này từng bước hồi phục phong độ.


    7/ Fernando Torres (2011-2014)

    Trị giá 50 triệu bảng, Torres là bản hợp đồng đắt giá thứ 4 thế giới thời điểm đó và được kỳ vọng làm tốt hơn Hasselbaink. Tuy nhiên, phải chờ tới 903 phút ra sân anh mới có được bàn thắng đầu tiên cho Chelsea. Tổng cộng 172 trận khoác áo The Blues, El Nino chỉ có 45 bàn. Không thành công, song Torres vẫn được nhớ đến bởi một số bàn thắng quan trọng, như ở trận bán kết lượt về Champions League 2011/12 với Barca, hay chung kết Europa League 2012/13 với Benfica. 

    8/ Radamel Falcao (2015-2016)

    Chỉ có 4 bàn trong mùa giải chơi cho M.U, vẫn theo dạng cho mượn, Falcao tới Chelsea với hy vọng gây dựng lại danh tiếng về một trong những tiền đạo tốt nhất thế giới. Thật không may, Mãnh hổ thất bại thêm lần nữa. Thậm chí lần này ở Stamford Bridge, thành tích của anh còn kém cỏi hơn với 1 bàn duy nhất sau 12 lần ra sân ở mọi đấu trường. Cuối mùa 2015/16, Falcao trở về Monaco và hồi sinh một cách đáng ngạc nhiên. 


    9/ Alvaro Morata (2017-2018)

    Morata là người thứ 13 của Chelsea khoác áo số 9 trong kỷ nguyên Premier League. Con số này kết hợp với lời nguyền số 9 đã khiến tiền đạo 59 triệu bảng trở thành thảm họa sau quãng thời gian đầu tiên khá tốt đẹp. Kể cả khi chuyển sang số 29 ở mùa 2018/19, Morata vẫn chơi thất vọng. Cuối cùng, phải chuyển đến Atletico vào giữa mùa theo dạng cho mượn.    

    10/ Gonzalo Higuain (2019)

    Higuain là cái tên được lựa chọn để thay thế Morata, và có rất nhiều lý do để tin rằng anh sẽ tỏa sáng, bởi đẳng cấp sẵn có, mối quan hệ với Maurizio Sarri cùng sự hiểu biết về phong cách “Sarri-ball”. Vậy mà El Pipita vẫn không thể thay đổi quan niệm về chiếc áo số 9 dù đã rất cố gắng. 18 trận ở mọi đấu trường, anh ghi 5 bàn, quá ít để Chelsea kích hoạt điều khoản mua đứt với giá chỉ 32 triệu bảng và được phép trả dần. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội