Bóng Đá Plus trên MXH

M.U và Arsenal: Những khoảnh khắc ngớ ngẩn, hài hước và cay đắng
Tam Phong • 15:09 ngày 30/09/2019
Kể từ sau khi Sir Alex Ferguson chia tay M.U, đội bóng này và kỳ phùng địch thủ Arsenal luôn có những câu chuyện "cười ra nước mắt" cả trong và ngoài sân cỏ.
    Vào rạng sáng mai (2/10), M.U sẽ tiếp đón Arsenal tại vòng 7 Ngoại hạng Anh 2019/20. Từng có một thời, màn so tài giữa M.U và Arsenal là trận đấu được chờ đợi nhất Premier League. Có thể bây giờ đang là thời của Man City và Liverpool nhưng M.U và Arsenal mới là 2 CLB "khổng lồ" của Ngoại hạng Anh vào đầu thế kỷ 21.

    Mỗi khi họ chạm trán, fan luôn chờ đợi những màn đấu khẩu ở buổi phỏng vấn trước trận, bên ngoài đường piste hay các cặp cầu thủ gay gắt với nhau. Đó có thể là màn "tâm lý chiến" giữa 2 chiến lược gia Alex Ferguson và Arsene Wenger; thủ quân Roy Keane đối đầu Patrick Vieira...

    Đương nhiên người ta cũng nhớ tới những khoảnh khắc đặc biệt của cặp đấu này như khi Martin Keown tấn công Ruud van Nistelrooy; Ryan Giggs tỏa sáng với pha solo ở FA Cup hay Sylvain Wiltord ghi bàn giúp Arsenal vô địch ngay tại Old Trafford...

    Nhưng đấy cũng là chuyện của nhiều năm về trước. Có những độc giả trẻ bên giờ chỉ biết M.U và Arsenal là 2 tên tuổi cũ và hoàn toàn lép vế với Liverpool hay Man City. Đơn giản bởi lần gần nhất Arsenal đăng quang ở Ngoại hạng Anh là vào năm 2004 còn với M.U là từ 2013.

    Dù thế, M.U lẫn Arsenal trong những năm trở lại đây cũng vẫn là tâm điểm của nhiều chuyện "trời ơi đất hỡi" cả ngoài cũng như trong sân cỏ...

    M.UArsenal
    Marcos Rojo ngồi ăn chuối trong trận gặp RostovArsenal ra giá 40 triệu bảng + 1 bảng để hỏi mua chân sút Luis Suarez của Liverpool vào Hè 2013
    Marcos Rojo cố gắng xử lý một pha bóng theo phong cách RabonaCay đắng nhìn Jesse Lingard nhảy múa ngẫu hứng trên sân Emirates vào tháng 1/2019
    Shinji Kagawa bị đầy bụng sau khi ăn quá nhiềuChiêu mộ Kim Kallstrom dù tiền vệ người Thụy Điển bị chứng đau lưng kinh niên
    Cựu HLV David Moyes nghĩ rằng mình có thể ký hợp đồng với Toni Kroos, Gareth Bale và Cesc FabregasTrao áo số 10 cho hậu vệ William Gallas
    Cựu HLV Louis van Gaal mô tả hài hước tình huống ngã vờ của Alexis Sanchez khi anh còn thi đấu cho ArsenalĐể Aaron Ramsey gia nhập Juventus theo dạng CNTD trong Hè 2019
    De Gea mất găng tay Vàng ở Premier League 2015/16 do Chris Smalling đá phản lưới nhà vào phút 90+3Ức chế khi nhìn Adebayor ăn mừng bàn thắng đầy khiêu khích khi anh chuyển sang khoác áo Man City
    Anthony Martial giành giải bàn thắng đẹp nhất tháng 10/2016 dù chỉ có....1 lần lập côngĐể thua Bayern Munich với tổng tỷ số... 10-2 sau 2 lượt đấu ở Champions League 2016/17
    M.U thua 0-4 trước đối thủ ít tên tuổi MK Dons ở cúp Liên đoànCựu HLV Arsene Wenger kỷ niệm trận thứ 1.000 cùng Arsenal bằng thất bại 0-6 trước Chelsea
    Van Gaal muốn M.U chơi bóng theo phong cách "hứng tình"Thua trận 2-8 trước M.U ở Old Trafford
    Gương mặt biểu cảm của Phil JonesCựu đội trưởng Koscielny đã chọc điên Arsenal bằng cách cởi phăng chiếc áo đấu CLB cũ trong buổi ra mắt Bordeaux

    Granit Xhaka được bổ nhiệm làm thủ quân CLB ở mùa giải 2019/20
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội