Bóng Đá Plus trên MXH

Những điều rút ra từ chiến thắng 2-1 của Man City trước Everton
Đỗ Trung • 03:35 ngày 02/01/2020
Man City đã hạ Everton 2-1 tại Etihad ở vòng 21 Ngoại hạng Anh 2019/20. Dưới đây là một số điều đọng lại sau cuộc đọ sức này.
    #1
    Jesus đáp lại lòng tin của Guardiola

    Jesus tỏa sáng với cú đúp

    Ở trận đấu cuối cùng của năm 2019, Sergio Aguero đã ghi bàn mở tỷ số cho Man City, qua đó cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của anh. Thế nhưng, trong trận mở màn năm 2020 gặp Everton, HLV Pep Guardiola lại cất El Kun trên ghế dự bị để tin dùng Jesus ở vai trò trung phong. 

    Trong hiệp 1, chân sút trẻ người Brazil đã gặp nhiều khó khăn song bước sang hiệp 2, anh sắm vai người hùng với cú đúp bàn thắng chỉ trong 7 phút. Nếu chắt chiu hơn, Jesus đã có thể bỏ túi cú poker (ghi 4 bàn) trận này, nhưng chừng đó là quá đủ để Man City giữ 3 điểm ở lại Etihad trong ngày đầu năm mới.

    #2
    Fernandinho, gừng càng già càng cay

    Fernandinho chơi xuất sắc trận này

    Ở tuổi 34, Fernandinho cho thấy anh vẫn là quân bài không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của Pep. Do Man City khủng hoảng hàng thủ nên Fernandinho được Guardiola kéo về đá trung vệ. Trước Everton, ngôi sao người Brazil đã chứng minh đẳng cấp của mình. 

    Theo thống kê, Fernandinho sở hữu 5 pha tắc bóng trước The Toffees, đạt tỷ lệ chuẩn xác 100%. Anh cũng thực hiện 5 pha đánh chặn, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân cũng như thắng ở 5 pha không chiến. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu sau khi Aymeric Laporte tái xuất, Fernandinho vẫn được Pep trọng dụng ở trung tâm hàng thủ của Man City. 

    Bên cạnh Fernandinho, hậu vệ trẻ Eric Garcia cũng ít nhiều để lại dấu ấn trong lần hiếm hoi được ra sân từ đầu. Đá trung vệ lệch trái, cầu thủ 18 tuổi hoạt động tương đối năng nổ, giúp Man City ngăn chặn nhiều tình huống xuống biên nguy hiểm của Everton.

    #3
    Bravo đang tự hủy hoại mình ở Man City

    Bravo có trận đấu đáng quên

    Khi gia nhập Man City năm 2016, Bravo được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất thế giới nhờ những thành công vang dội trong màu áo Barcelona. Tuy nhiên, tuyển thủ Chile đã không thể mang sự xuất sắc đó tới Ngoại hạng Anh.

    Mùa giải đầu tiên tại xứ sương mù là thảm họa với Bravo khi tỷ lệ cứu thua của anh đạt vỏn vẹn 55,93%. Anh bị thay thế bởi Ederson và chỉ được sử dụng trong các trận đấu cúp ít danh tiếng. 

    Do Ederson gần đây bị treo giò và mới nhất là gặp vấn đề về sức khỏe, Bravo được Pep trao cơ hội nhưng không có gì ngạc nhiên khi anh đã tự tay ném nó đi.

    Chính sai lầm của thủ thành này ở phút 71 với đường chuyền lên ngớ ngẩn đã khiến Man City phải nhận bàn thua đau đớn trước Everton. Rất may là The Citizens đã biết cách bảo toàn kết quả mong manh để tránh ngày đầu năm xui xẻo.

    #4
    Cái tài của Pep Guardiola

    Pep một lần nữa cho thấy tài ứng biến

    Hãy xem cách Guardiola ứng phó khi Man City khủng hoảng hàng thủ. Trước Everton, nhà ĐKVĐ nước Anh sử dụng hàng thủ 3 người, với Garcia, Fernandinho và... Rodri. Vấn đề là Man City sẽ phòng ngự tốt nhất khi họ tấn công, và với một hàng thủ gồm một cầu thủ vốn là tiền vệ như Rodri, nó cho phép Man City dâng cao, siết chặt hàng thủ Everton. 

    Thay vì đứng chôn chân ở hàng thủ, Rodri sẽ liên tiếp dâng cao để giúp Man City áp đảo về quân số ở hàng tiền vệ, qua đó dễ dàng áp đặt thế trận cũng như kiểm soát không gian.

    Khi cần, Rodri sẽ lui về làm trung vệ để làm nhiệm vụ đánh chặn của mình. Cách bố trí này giúp Man City luôn khiến Everton gặp khó khăn ở các pha lên bóng, và gần như trong suốt cả trận, đội khách không thể tạo ra được sức ép về phía cầu môn Bravo cho tới khi thủ thành của chủ nhà mắc sai lầm.

    XEM THÊM

    Man City 2-1 Everton: Sàn diễn của Jesus

    Chuyển nhượng ngày 1/1: Man City sẵn sàng cướp Abraham khỏi Chelsea

    Guardiola chỉ rõ 3 điều Man City cần làm để bắt kịp Liverpool

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội