Bóng Đá Plus trên MXH

Những bi hài đằng sau các thương vụ hụt của Arsenal
Vịnh San • 14:36 ngày 30/12/2019
Arsenal có thể sẽ là nhà vô địch Premier League, Champions League… thậm chí là đội bóng mạnh nhất thế giới nếu không bỏ lỡ Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Gonzalo Higuain hay Ronaldinho. Nhưng vì lý do nào đó, nó đã không xảy ra.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Sự bảo thủ của Wenger
    Dưới thời Arsene Wenger, Arsenal có bộ sưu tập đồ sộ về các bản hợp đồng bị bỏ lỡ, từ Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba đến Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Gonzalo Higuain, Nuri Sahin rồi cả N’Golo Kante và Thomas Lemar. Đôi khi NHM Pháo thủ tự hỏi, làm thế nào mà chuyện điên rồ này lại xảy ra? Câu trả lời nằm ở sự bảo thủ của Arsene Wenger.

    Như vào năm 2012, Alex Song tới Barca và Arsenal có nhu cầu tăng cường hàng tiền vệ. Wenger có ý định mượn dài hạn Sahin từ Real. Dick Law, nhà đàm phán chuyển nhượng, được giao nhiệm vụ thực thi. Rất nhanh chóng, Law có được cái gật đầu từ phía cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ cũng như đội bóng thành Madrid. Nhưng vào phút cuối, Arsenal lại ngãng ra.

    “Wenger có một thói quen kỳ quái, đó là không bao giờ nói ‘ok’ cho đến khi hoàn toàn cảm thấy mình phải bắt buộc nói ra”, Law cho biết. Vì vậy sau 3 tuần trì hoãn, Real bắt đầu hết kiên nhẫn. Law vội vã bay tới Madrid để xoa dịu họ, nhưng trong phòng họp, nhìn thấy trên bàn bản fax từ Liverpool, với các đề nghị tốt hơn. Law gọi điện cho Wenger, mong mỏi về một phản ứng tích cực. Ai dè Law nhận lại chỉ là tiếng cười nhạt cùng cái lắc đầu từ chối chỉnh sửa các điều khoản. Sau đó như tất cả đã biết, Sahin đến Liverpool trong nỗi thất vọng của các Pháo thủ.

    Việc các thương vụ đổ vỡ vào phút cuối không phải cái gì rất xa lạ. Năm 2001, Jerzy Dudek gần như là người Arsenal bởi hồ sơ về thủ môn người Ba Lan còn hiển thị trong trang đội hình của CLB, còn bản thân anh ta đã ở London để trao đổi với Wenger, sau đó đồng ý về các điều khoản cá nhân. 

    Vậy mà khi trở lại Feyenoord, Dudek được thông báo rằng Arsenal không đồng ý mức phí 10 triệu bảng mà chỉ trả 7 triệu. Cuối cùng Wenger mua Richard Wright với giá rẻ hơn (2 triệu bảng), sau đó chứng kiến Liverpool có Dudek mà không cần bỏ ra tới 7 triệu. 

    Theo đuổi, kỳ kèo và… đổ vỡ
    Câu chuyện này tương tự lại tái diễn năm 2004. Khi ấy hãng trò chơi điện tử Konami chắc chắn đến nỗi đưa hậu vệ Hatem Trabelsi vào đội hình Arsenal trong PES 4, còn giám đốc Ajax, Arie van Eijden tuyên bố trước báo giới, rằng chỉ cần vài chi tiết nhỏ phải điều chỉnh nhưng về cơ bản, thương vụ đã hoàn tất. Vậy mà vụ chuyển nhượng vẫn đổ vỡ. Arsenal đột ngột muốn điều chỉnh lại giá cả. Ajax dĩ nhiên bác bỏ. Họ chuyển sang mua Emmanuel Eboue vô danh.

    Trong 9 năm, từ 2009 đến 2018, làm việc với tư cách nhà đàm phán chuyển nhượng cho Arsenal, Law biết rằng các tính khả thi của các thương vụ luôn rất mong manh. Nguyên nhân vì Wenger luôn đưa ra cái giá rất thấp và sẽ đổi sang mục tiêu khác nếu rẻ hơn.

    Ronaldo là một trường hợp như thế. Chính siêu sao người Bồ Đào Nha xác nhận đã gặp Wenger và tin rằng sẽ chuyển đến Arsenal năm 2003. Nhưng trong lúc Giáo sư đang cò kè bớt một thêm hai để giảm phí chuyển nhượng xuống còn 4,5 triệu bảng, M.U xuất hiện và hoàn thành hợp đồng trị giá 12,2 triệu bảng một cách chóng vánh.  

    Tròn 10 năm sau, lịch sử lặp lại với Gonzalo Higuain. Bố của tiền đạo người Argentina cho biết đang đàm phán với Arsenal và nóng lòng được nhìn thấy con trai chơi bóng ở Premier League. Nhưng khi nhận được cái giá 40 triệu bảng mà Real đưa ra, đội bóng Bắc London đã chùn bước. 

    Rồi họ chuyển sang Luis Suarez, với lời đề nghị 40 triệu +1 bảng mà sau này bị bàn dân thiên hạ cười chê. Theo Law, Arsenal quá ngờ nghệch vụ đó. Họ tin lời đại diện Pere Guardiola rằng có một điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng, và “Liverpool sẽ bị thuyết phục nếu nhận được hơn con số đó một chút”. Thực tế là không có điều khoản nào như thế, thậm chí gần giống thế. 

    Vụ cuối cùng mà Law thực hiện ở Arsenal là Thomas Lemar. Họ xúc tiến từ tháng 6 và kéo dài suốt cả mùa Hè mà không thể lay chuyển được Monaco. Đến khi phiên chợ mùa Hè sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa, vào lúc 22h30, GĐĐH của Monaco, Vadim Vasilyev bất ngờ gọi điện. Khác với thói quen kỳ kèo trong quá khứ, họ cũng gật đầu trước mọi yêu cầu. Lần này không phải người ngoài, chính Arsenal chắc mẩm mọi thứ đã xong và tung tin về việc Lemar đến để thay thế Alexis Sanchez. 

    Thế nhưng vì quá gấp gáp, Lemar chưa sẵn sàng và đề nghị cho thêm thời gian, thứ mà Arsenal không có. Cuối cùng vụ chuyển nhượng lại đổ vỡ. Và Lemar gia nhập danh sách dài dằng dặc những bản hợp đồng hụt ở Emirates, mà nếu sở hữu một vài trong số đó, vận mệnh đội bóng chắc chắn sẽ rất khác.   

    Lẽ ra Arsenal đã có một “siêu đội hình”
    Nếu tập hợp những bản hợp đồng mà Pháo thủ từng theo đuổi nhưng không mang về Emirates, có thể tạo nên một siêu đội hình. Thật đáng kinh ngạc, họ đã gặp gỡ Buffon năm 1998, bỏ qua Pique và Messi khi cả hai còn ở La Masia, tiếp cận Kante trước cả Leicester, gặp đại diện của Ronaldinho khi cầu thủ này mới 20 tuổi, phát hiện ra tài năng của Bale thời khoác áo Southampton và không quyết liệt để lôi kéo Mbappe khỏi Monaco.     

    “Nuối tiếc lớn nhất của tôi là Cristiano Ronaldo. Cậu ấy đã rất gần Arsenal và sở hữu một chiếc áo số 9 của CLB mang tên mình. Nếu như Thierry Henry và Ronaldo đá cặp cùng nhau, lịch sử đội bóng có lẽ đã thay đổi”, Wenger nói. 

    XEM THÊM

    Liverpool: Sự kiên nhẫn đặt vào Keita đang được đền đáp

    Lịch sử Ngoại hạng Anh gọi tên Liverpool

    Adama Traore: Hung thần của Man City ở Ngoại hạng Anh 2019/20

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội