Bóng Đá Plus trên MXH

Nhìn lại năm 2015 của Chelsea: Nửa đời hư
• 10:39 ngày 05/01/2016
Chelsea trải qua năm 2015 với hai thái cực hoàn toàn trái ngược: nửa đầu năm, là hạnh phúc với chức vô địch Ngoại hạng Anh 2014/15. Nửa cuối năm, là đau khổ khi The Blues trải qua lượt đi Premier League vô cùng tệ hại, khiến Jose Mourinho mất việc. Coi như, Chelsea đã phung phí hết nửa chặng đường mùa giải này.
    Nửa đời hư, là vì thế. Chí ít, còn đỡ hơn Hơn nửa đời hư, như tác phẩm nổi tiếng của Vương Hồng Sển.

    Làm trai, cần phải để lại chút danh gì với non sông. Các cầu thủ Chelsea nợ các CĐV hơn một lời xin lỗi. Chỉ một màn trình diễn thuyết phục trước Crystal Palace thôi không đủ. Chelsea cần chơi tốt trong phần còn lại của mùa giải, và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. 

    Top 4 Premier League là giấc mộng xa vời. Chức vô địch Champions League có lẽ cũng như vậy. Hai giải lớn nhất, hai mục tiêu lớn nhất, đều có vẻ ngoài tầm với. Vậy, Chelsea còn cố gắng để làm gì? 


    Phải cố gắng, thậm chí là rất nhiều. Tương lai không kết thúc chỉ sau nửa năm nữa, tức khi kết thúc mùa bóng 2015/16. Chelsea sẽ phải vươn lên vì ông chủ Roman Abramovich không chấp nhận bất kỳ sự trì trệ hoặc bất kỳ lời xin lỗi nào. Đơn giản, The Blues là đội bóng lớn, còn Abra rất giàu có và sẵn sàng duyệt chi khủng trong chuyển nhượng. 

    Bắt buộc, Chelsea phải trở lại đỉnh cao, nhưng bằng cách nào đây? 

    Hãy bắt đầu từng bước một, tức từng trận đấu, từ khâu chuẩn bị cho đến thực hiện. Chelsea như một đội bóng mới dưới thời Guus Hiddink. Công bằng mà nói, không thể xem Hiddink là đấng cứu thế. HLV người Hà Lan đã ở đoạn cuối sự nghiệp. Tuổi tác cao, phong độ huấn luyện cũng đi xuống rõ rệt. Chẳng qua, Hiddink có cái uy từ quá khứ, nhưng không ai có thể sống mãi với quá khứ.

    Hiện tại, là tất cả.

    Nếu thế, Chelsea đang được xem là một đội bóng đáng gờm, bởi đánh bại Crystal Palace 3-0 tại Selhurst Park là điều cực khó. Đó mới chính là điều oái oăm: đôi khi có những chuyện cực khó nhưng Chelsea lại làm được, ngược lại có những chuyện cực dễ nhưng lại bất lực. 

    Chelsea còn không hiểu rõ chính mình, huống hồ kẻ khác! Nửa đời chơi bời lêu lổng, không lo sống một cách có ích đã là quá đủ. Chelsea phải trở lại là thanh niên nghiêm túc, chuẩn men ở nửa chặng đường còn lại của mùa giải. Các cầu thủ, chứ không phải Hiddink, mới là mấu chốt quyết định thành bại. 


    Có thể ngày mai, họ sẽ không còn là đồng đội, thậm chí trở thành đối thủ lớn của nhau khi khoác áo hai đội bóng đối địch. Nhưng, khi nào còn cùng màu cờ sắc áo Chelsea, xin hãy cố gắng! Khán giả không bao giờ quay lưng với những nỗ lực và sự nghiêm túc trong công việc. Bạn hãy cố gắng đi, rồi lịch sử sẽ phán xét một cách công bằng. 

    Công bằng mà nói, Chelsea vẫn có dàn cầu thủ cực chất nếu xét tương quan với các đội bóng hàng đầu của Premier League. Thậm chí, lực lượng của The Blues có phần trội hơn Arsenal, đội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh, và từng bị Mourinho chế giễu là “những chú bé không bao giờ chịu lớn, luôn mãi là chuyên gia về nhì, tức không bao giờ vô địch được bất kỳ giải nào”. Nhưng Arsenal đã vô địch FA Cup 2 năm liên tiếp, sau khi không có danh hiệu nào trong gần chục năm trước đó. Mùa này, Pháo thủ đang xếp đầu Premier League trong bối cảnh Sanchez, Coquelin và Cazorla chấn thương dài ngày. 

    Để vô địch, cần nhiều hơn là tài năng. Chelsea đang thấm thía bài học ấy, và đang quyết gượng dậy.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội