Liverpool đang là vua ngược dòng tại Premier League mùa này. Không đâu xa, The Kop đều bị dẫn bàn ở cả 3 vòng đấu gần nhất, lần lượt bởi Man United, Tottenham và Aston Villa. Dẫu vậy họ vẫn giành được tới 7/9 điểm tối đa trong 3 cuộc chiến căng thẳng này.
Cụ thể, Liverpool cầm hòa Man United 1-1, đánh bại Tottenham 2-1 và thắng Aston Villa 2-1. Tổng cộng Liverpool giành được tới 10 điểm nhờ khả năng ngược dòng xuất sắc, khi mà họ từng dễ dàng ghi tới 3 bàn sau khi bị Newcastle sớm vượt lên mở tỷ số ở vòng 5.
Có thể nói, bản lĩnh của một nhà chinh phục và tư tưởng tấn công hết mình là yếu tố quan trọng, thậm chí mang ý nghĩa quyết định để giúp Liverpool đang vững vàng trên ngôi đầu, bỏ xa nhà ĐKVĐ Man City tới 6 điểm.
Liverpool còn đang có khởi đầu tốt thứ hai trong lịch sử giải đấu số một nước Anh, với 10 chiến thắng và 1 trận hòa sau 11 vòng mùa này, chỉ kém Tottenham ở mùa 1960/61. Đó là mùa giải Spurs đã thành công vang dội với cú đúp danh hiệu VĐQG và Cúp FA. Nếu không nhờ khả năng ngược dòng xuất sắc, Liverpool hiển nhiên khó có thể đạt được khởi đầu gần như hoàn hảo hiện tại.
Cũng có những ý kiến cho rằng, thành tích mà Liverpool đang có được nhờ khả năng ngược dòng cũng đồng nghĩa họ đang là một tập thể vẫn khá mong manh. Thực tế, những màn ngược dòng gần đây của Liverpool đều hú vía. Họ chỉ gỡ hòa 1-1 trước Man United nhờ bàn thắng của Adam Lallala ở phút 85. Trong khi đó, bàn ấn định tỷ số 2-1 trước Tottenham của Mohamed Salah lại diễn ra trên chấm 11m và ở phút 75. Tiếp đến, cả 2 bàn thắng vào lưới Aston Villa đều rất muộn, ở các phút 87 và 90+4. Có nghĩa, ranh giới chiến thắng và thất bại ở các trận ngược dòng của Liverpool rất mong manh.
Tuy nhiên, cũng không thể đòi hỏi Liverpool, hay bất cứ CLB nào tại một giải đấu cân bằng và khốc liệt như Premier League, có thể luôn thắng dễ dàng mọi trận đấu. Chẳng phải Man City ổn định và hùng mạnh như vậy cũng vài lần sảy chân và không đứng được dậy ở mùa này hay sao? Hay nói cách khác, bản lĩnh ngược dòng chính là sự khác biệt giữa Liverpool so với Man City!