Bóng Đá Plus trên MXH

Ngoại hạng Anh là "lò xay" các HLV người Hà Lan
Kinh Thi • 08:54 ngày 25/10/2017
Everton “rải tiền” để HLV Ronald Koeman khắc phục lỗ hổng do trung phong Romelu Lukaku để lại, và nhà cầm quân này mua về 3 cầu thủ... “số 10”. Thế là... sai lầm tất tần tật, cho cả mọi phía!
    Sau Frank de Boer (Crystal Palace), đến lượt Ronald Koeman (Everton) bị sa thải, khá sớm, trong mùa bóng này. Có vẻ như Ngoại hạng Anh không phải là miền đất hứa cho các HLV người Hà Lan? Không lâu trước đây, “danh sư” Louis van Gaal cũng phải chia tay M.U trong danh nghĩa bị sa thải.

    Từ Ruud Gullit trong thập niên 1990 đến Martin Jol, Dick Advocaat, Rene Meulensteen, kể cả Guus Hiddink nổi tiếng, ấn tượng mà giới cầm quân Hà Lan để lại ở Premier League nhìn chung là khá nhạt nhòa. Về thành tích, họ bị đè bẹp hoàn toàn bởi các HLV Italia. Về mức độ ảnh hưởng, họ cũng thua các HLV đến từ Tây Ban Nha, Argentina, Bồ Đào Nha. Ngay cả HLV người Đức Juergen Klopp, đang bị bêu riếu vì khả năng phòng ngự của đội Liverpool mà ông huấn luyện, cũng buộc dân Anh phải nói và sẽ nhớ mãi về cách tấn công mà ông truyền thụ. Klopp có thể thành công hoặc thất bại, nhưng dấu ấn mà ông để lại chắc chắn là rất sâu đậm.

    Koeman và các đồng hương của ông thì khác hẳn: chẳng có gì để nhớ. Hoặc nói cách khác: người ta sẽ nhớ rằng Everton của Koeman hoặc M.U của Van Gaal là các đội bóng hoàn toàn... đáng quên!

    Cầm quân từ mùa bóng trước, Ronald Koeman đã dẫn dắt Everton 47 trận ở Ngoại hạng Anh, với tỷ lệ thắng 40,43%. Cũng ở cột mốc 47 trận, chỉ có 2 HLV khác đem về cho Everton tỷ lệ thắng cao hơn Koeman ở Ngoại hạng Anh. Kỷ lục thuộc về Roberto Martinez - HLV duy nhất có tỷ lệ thắng ở Everton cao hơn 50%. Nhưng Martinez cũng bị sa thải. Người còn lại là David Moyes - HLV nổi tiếng nhất ở Everton trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (tỷ lệ thắng 44,68%).


    Nói vậy để thấy: Koeman không hẳn là HLV kém tài. Ngay lần đầu cầm quân, Koeman đã đưa Everton lên vị trí số 7 - tức là “vô địch trong phần còn lại”. Ai chẳng biết, mùa bóng vừa qua ở Ngoại hạng Anh gồm hai thế giới hoàn toàn khác nhau: Top 6 (Chelsea, Tottenham, Man City, Liverpool, Arsenal, M.U) ở một đẳng cấp khác hẳn so với 14 đội còn lại.

    Khác biệt như thế, nên cũng chẳng lạ khi Everton hòa 1, thua 4 trong 5 trận gặp các đội mạnh vừa nêu ở mùa bóng này. Lịch thi đấu của thầy trò HLV Koeman nặng hơn “sao quả tạ”. Trớ trêu ở chỗ: ngay thời điểm Koeman bị đuổi, ông chính là HLV duy nhất ở Ngoại hạng Anh và Champions League làm cho Man City của Pep Guardiola mất điểm. Thậm chí Everton còn suýt thắng (Man City gỡ hòa ở phút 82, trên sân nhà)!

    Nhưng, thua là thua! Everton thua cả đội khách Burnley, hoặc thua bét nhè ở Europa League. Nói chung, Koeman thất bại toàn diện, từ Ngoại hạng Anh đến Europa League, trong mùa bóng này. Romelu Lukaku - cây làm bàn số 1 trong cả 4 mùa khoác áo Everton - chuyển sang M.U, và Koeman không kiếm được người thay thế. Ông dùng đến 3 cầu thủ “số 10” (Wayne Rooney, Davy Klaassen, Gylfi Sigurdsson). Thế là rối tung mọi chuyện, trong một đội bóng hoàn toàn mất cân bằng. Quỹ chuyển nhượng hơn 140 triệu bảng của Everton trở nên lãng phí trong tay Koeman. Hay thật ra, Everton không nên chi bạo như thế, với một HLV không sở trường về mua sắm và quản lý nhân sự? Không có HLV Hà Lan nào lại thành công bằng chiến lược... rải tiền.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội