Bóng Đá Plus trên MXH

Ngoại hạng Anh ít bàn thắng, và... yếu đều
Kinh Thi • 12:52 ngày 25/12/2020
Ít bàn thắng? Nghe có vẻ lạ, bởi thiên hạ phải nháo nhào phân tích nguyên nhân khiến tỷ lệ ghi bàn tăng vọt trong những tuần lễ đầu tiên của mùa bóng, ở khắp nơi chứ không riêng Premier League.

    Gần đây, có chút “hạ hỏa”, nhưng vẫn không hiếm thấy các tỷ số đậm. Old Trafford chào đón sự trở lại sau 16 năm của cặp đấu nhiều duyên nợ M.U - Leeds bằng tỷ số 6-2. Hoặc Liverpool thắng đến 7-0 trong một chuyến làm khách ở giải VĐQG, lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

    Kỳ thực, giống như hai người đối diện với nhau sẽ khẳng định con số đặt giữa họ là 9 hay 6, tùy theo góc nhìn của họ, 6 bàn thắng cho M.U cũng chính là 6 bàn thua cho Leeds. Đây là mùa bóng mà Premier League có quá nhiều bàn thắng, hay quá nhiều bàn thua? Hơi khác câu chuyện về con số 6 hay 9, xin được nói luôn: “bàn thua” nhiều hơn.

    Serge Aurier cố tình tông mạnh, dù chẳng để làm gì, khiến đối thủ ngã nhoài trong vùng cấm địa, và Leicester ghi bàn từ chấm phạt đền. Tiếp theo, Toby Alderweireld vụng về để bóng đi thẳng vào mình và bật vào lưới. Và Leicester có bàn thứ hai. Hậu vệ Tottenham tự lĩnh 2 bàn thua đấy chứ?

    Trong số 399 bàn thắng (hoặc bàn thua) đã xuất hiện ở Premier League mùa này (bình quân 2,91 bàn/trận), có 17 bàn do cầu thủ tự đốt lưới nhà. Có 50 bàn được ghi từ chấm phạt đền. Có 26 cầu thủ mắc lỗi trực tiếp dẫn đến 29 bàn thua (thủ môn Kepa của Chelsea có đến 3 tình huống như thế; Aaron Ramsdale của Sheffield United mắc lỗi 2 lần). Đấy là chưa kể cơ man các pha bóng tồi tệ và là nguyên nhân gián tiếp khiến đội nhà thất bại, nhưng về kỹ thuật thì không được tính là lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua.

    Riyad Mahrez chuyền rất kém, khi Man City đang tấn công. Thế là đối phương có bóng “như từ trên trời rơi xuống”, và ghi bàn sau 2-3 đường chuyền phản công. Harry Maguire bỏ vị trí, lao lên rất xa để xô ngã đối phương. Sau khi đối phương đã sút phạt, Maguire vẫn lóng ngóng ở xa, không biết để làm gì, và Tottenham ghi bàn ở vị trí đáng lẽ phải có Maguire. Có bao nhiêu bàn thua kém cỏi như thế? Thống kê không xuể!

    Hậu vệ xuất sắc, lão luyện, đắt giá như Virgil Van Dijk, Thiago Silva, Harry Maguire mà cũng mắc lỗi ngớ ngẩn, trực tiếp dẫn đến bàn thua. Thủ môn xuất sắc hoặc cả cầu thủ tấn công như Ederson, Edouard Mendy, Kai Havertz, cũng đều như vậy. “Có hệ thống” hơn thì lối đá quá “cởi mở” như Leeds dẫn đến rất nhiều bàn thua. Thế thì, còn lại bao nhiêu “bàn thắng” do chính các cầu thủ tấn công tạo dựng, ở Premier League mùa này? Ở vị trí nhì bảng, Leicester có 26 bàn thắng sau 14 trận. Trong đó gồm đến 10 bàn do phạt đền hoặc đối phương tự đốt lưới nhà!

    Bàn thắng “thực thụ” hơi ít, bàn thua “không đáng có” lại quá nhiều. Các đội mạnh đang bị cào bằng về đẳng cấp, yếu đều trong mùa bóng đáng ghét này. Vì sao như vậy, thì có lẽ chẳng cần bàn nữa! Ý tưởng không bầu chọn Quả Bóng Vàng 2020 của France Football là rất tuyệt vời!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội