Bóng Đá Plus trên MXH

Ngoại hạng Anh: Cứ theo luật mà làm!
Kinh Thi • 06:49 ngày 13/05/2020
Premier League được cử 4 đội tham dự Champions League (tính cả vòng loại). Và do vậy, họ đương nhiên cử đội đứng thứ 4 là Everton đến Champions League, cùng 3 đội xếp trên là M.U, Arsenal, Chelsea.

Đấy là câu chuyện trong mùa Hè 2005. UEFA thuyết phục Premier League thay Everton bằng Liverpool, bởi Liverpool chính nhà vô địch Champions League trong mùa bóng 2004/05, nhưng chỉ đứng thứ 5 ở Premier League. Không được là không được! Giới lãnh đạo Premier League thậm chí chẳng cần họp hành về việc có nên thay Everton bằng Liverpool hay không. Đuối lý, UEFA đành chấp nhận 4 đại diện Anh, và tất nhiên họ cũng không muốn mùa giải kế tiếp của mình lại không có nhà ĐKVĐ. Thế là, tính luôn vòng loại, Premier League có 5 đại diện dự Champions League trong mùa bóng 2005/06.

Rút kinh nghiệm, UEFA sửa lại điều lệ cho chặt chẽ hơn. Đội ĐKVĐ đương nhiên có quyền dự Champions League trong mùa tiếp theo, và không có nước nào được cử đến Champions League nhiều hơn 4 đội. Thế là Tottenham chịu thiệt khi đứng thứ 4 ở Premier League mùa bóng 2011/12. Đội số 6 ở Premier League khi ấy là Chelsea vô địch Champions League và nghiễm nhiên có chỗ ở mùa tiếp theo, nên Premier League chỉ được cử thêm 3 đại diện khác.

Cứ theo luật mà làm - đấy là câu chuyện muôn thuở. Và khái niệm “luật” ở đây được hiểu chung là những quy định sẵn có ở nhiều cấp độ, lĩnh vực khác nhau, cứ việc đối chiếu. Từ chuyện vĩ mô như vấn đề bản quyền truyền hình và tình trạng bất khả kháng trên toàn thế giới trong suốt thời gian vừa qua, cho đến những chi tiết nhỏ hơn như đá trên sân nhà hay sân trung lập... Họp bàn là một chuyện (chủ yếu để tìm ra những điểm chung, dung hòa quyền lợi của mọi phía liên quan, và tìm ra cách thức triển khai tốt nhất). Tranh cãi đến mức độ không ai nhượng bộ, lại là chuyện khác.

Khả năng cao là trong những ngày đầy tranh cãi này, những người trong cuộc quan tâm không nhiều đến diễn biến thật sự của đại dịch. Họ không biết (về chuyên môn) đã đành, nhưng cũng không quan tâm những nét tổng quát mà giới chuyên môn cho biết. Quyền lợi riêng của mỗi thành phần trong cuộc là ưu tiên thứ nhất, điều này cũng dễ hiểu. Nhưng, quan trọng nhất bây giờ là luật. Bên nào nắm được kỹ nhất mọi thứ luật lệ liên quan đến việc thi đấu trở lại của Premier League, sẽ là bên hưởng lợi nhiều nhất (hoặc chịu thiệt ít nhất).

Nền tảng luật mới thật sự là thứ cơ bản nhất để tất cả những ai quan tâm đến sự trở lại của Premier League phải tranh thủ rà soát trong những ngày này. Còn những câu “lời nói gió bay” của người trong cuộc trong những ngày này bất quá chỉ để tham khảo mà thôi. Chưa biết rút cuộc thì bóng đá sẽ trở lại như thế nào. Nhưng sẽ còn rất lâu để người ta thật sự kết thúc mọi vấn đề... ở các phiên tòa!

XEM THÊM

Đội hình ngoại binh xuất sắc nhất lịch sử M.U: Có Ronaldo, Pogba nhưng không Tevez

Ole Gunnar Solskjaer: Huyền thoại không có bản sao

Rooney và Shearer bị vượt qua trong cuộc bầu chọn tiền đạo xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội