Conte chỉ trích lịch thi đấu Ngoại hạng Anh
HLV Antonio Conte tỏ ra không hề hài lòng khi Chelsea chỉ được nghỉ có hơn 2 ngày sau khi bay hơn 3.000km đến Azerbaijan để đụng độ Qarabag tại Champions League trước khi chạm trán Liverpool vào cuối tuần ở Ngoại hạng Anh.
Conte rất không hài lòng với BTC Ngoại hạng Anh
"Tôi muốn nhấn mạnh là tôi nói điều này vì mọi đội bóng của nước Anh đang chơi ở Champions League chứ không riêng gì Chelsea. Nước Anh cần hiểu ra vấn đề và thay đổi. Tại sao đã rất lâu rồi không có đội bóng Anh nào vào đến chung kết Champions League? Đây đã là lần thứ 2 trong mùa này Chelsea gặp khó về lịch thi đấu. Liverpool được chơi sớm hơn 1 ngày còn chúng tôi phải di chuyển xa hơn và rất khó để hồi phục".
Koeman, Allardyce lọt danh sách ứng viên dẫn dắt West Brom
Ghế nóng tại West Brom vẫn đang bỏ trống sau khi sa thải Tony Pulis ít ngày trước. Hiện tại, danh sách ứng viên mà West Brom nhắm tới bao gồm khá nhiều HLV tên tuổi, nổi bật là Ronald Koeman, Alan Pardew và Sam Allardyce.
Koeman vẫn đang thất nghiệp sau khi chia tay Everton
Ngoài 3 cái tên này, danh sách còn bao gồm Nigel Pearson và Harry Redknapp. Tuy nhiên, khả năng thành công với 2 HLV này là không cao bởi trong khi Pearson đang yên vị ở Oh Leuve (Bỉ) thì Redknapp dường như đã cạn tình yêu với bóng đá sau khi bị Birmingham sa thải.
Lindelof được thử sức ở vị trí mới
"Trong số tất cả các hậu vệ của chúng tôi, Victor Lindelof là người có khả năng lên tham gia tấn công ở vị trí tiền vệ nhất. Do đó anh ấy có thể đá tiền vệ ở Ngoại hạng Anh".
Lindelof mắc lỗi quá nhiều ở vị trí trung vệ
Jose Mourinho từng nói như vậy về cậu học trò. Đặc biệt khi vị trí trung vệ là sự cạnh tranh quyết liệt của rất nhiều cái tên như Eric Bailly, Phil Jones, Marcos Rojo, Chris Smalling, Daley Blind, Axel Tuanzebe và thậm chí Matteo Darmian thì phương án đẩy Lindelof lên giữa sân là rất khả thi.
Mike Ashley muốn 350 triệu bảng mới bán Newcastle
Rất nhiều con mắt dòm ngó đang bao vây Newcastle. Hiện tại, nữ doanh nhân Amanda Staveley nổi lên như là cái tên ham muốn thâu tóm Chích chòe nhất khi sẵn sàng bỏ ra 300 triệu bảng.
Vấn đề của Ashley chỉ là tiền
Tuy nhiên, ông chủ của Newcastle, Mike Ashley muốn ít nhất là 350 triệu bảng mới ngồi vào bàn đàm phán. Sau hơn 1 thập kỷ nắm quyền ở St James' Park, Ashley đã đầu tư hơn 260 triệu bảng và muốn một số tiền xứng đáng nếu ra đi.