Bóng Đá Plus trên MXH

Ngày Begovic phục vụ Chelsea chống lại Stoke
MINH LÂM • 13:44 ngày 27/10/2015
Khi quyết định chia tay Stoke để chuyển đến Chelsea, Asmir Begovic từng khẳng định anh gia nhập The Blues để “tìm kiếm một thử thách mới”. Thủ thành người Bosnia cũng cho biết, anh cập bến Stamford Bridge là để cạnh tranh vị trí số 1 trước khung thành.
    “Tôi muốn thử so mình với Thibaut Courtois. Cậu ấy là một trong những thủ môn giỏi nhất thế giới, nhưng tôi tin vào bản thân mình. Hy vọng, tôi sẽ có cơ hội để chứng minh mình có thể làm được những gì”, thủ thành 28 tuổi tuyên bố.

    Rốt cuộc, thời cơ đã đến sớm hơn dự kiến. Courtois bị truất quyền thi đấu ngay ở trận mở màn Premier League gặp Swansea (8/8) và đến tháng 9, lại dính chấn thương đầu gối, phải lên bàn mổ để rồi phải nghỉ đến tận tháng 12. Begovic được trao cơ hội và quả thực, anh đã phần nào chứng tỏ được năng lực của mình. Vấn đề chỉ là cơ hội thể hiện ấy lại trùng với quãng thời gian khủng hoảng của Chelsea. Ở 11 trận anh bắt chính, The Blues chỉ thắng 4, hòa 2 và để thua tới 5 trận ở mọi đấu trường. Cũng trong 11 trận đấu ấy, Begovic đã nhận tới 16 bàn thua.


    Tất nhiên, lỗi không hoàn toàn thuộc về thủ thành người Bosnia. Sự sa sút đồng loạt của tiền vệ phòng ngự Nemanja Matic, hậu vệ phải Branislav Ivanovic và sự phân vân của HLV Jose Mourinho trong việc bố trí bộ tứ vệ đã khiến Begovic phải chịu hậu quả. Dù có tới 26 pha cứu thua trong 8 trận đấu tại Premier League (3,25 lần/trận), một mình anh không thể cứu vãn cả hệ thống phòng ngự của Chelsea. Để rồi sau 10 vòng, The Blues đang là đội thủng lưới nhiều thứ 5 tại Premier League với 19 lần thủng lưới.

    Con số này còn tệ hơn cả Stoke (12 bàn thua), và nó biến ngày Begovic tái ngộ đội bóng cũ trở thành một cuộc chạm trán thú vị. “Thử thách” mà thủ môn này chờ đợi ở Chelsea đã trở nên khốc liệt hơn tưởng tượng rất nhiều. Và giờ, nhiệm vụ của anh là chiến thắng các đồng đội cũ, để giúp The Blues tạm vượt qua khủng hoảng.

    Kém Cech, thua cả Butland
    Tính từ đầu mùa, Begovic mới có 26 pha cứu thua ở Premier League. Con số này ít hơn thành tích của người mà anh được mua về để thay thế là Petr Cech (37 - ảnh), và kém xa người thế chỗ anh tại Stoke là Jack Butland (40). Tuy nhiên, trong khi cả 2 cái tên nói trên đều đã bắt đủ 10 trận thì thủ thành người Bosnia mới chơi 666 phút tại Premier League mùa này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội