Bàn thắng
Newcastle: Williems (25'), Shelvey (88')
Man City: Sterling (22'), De Bruyne (82')
Bước vào chuyến làm khách trước Newcastle, HLV Pep Guardiola trao cơ hội đá chính cho tiền đạo Gabriel Jesus thay Sergio Aguero chấn thương. Ở các vị trí còn lại, Man City vẫn có sự phục vụ của các hảo thủ như David Silva, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez hay Kyle Walker.
Với chất lượng đội hình vượt trội như vậy, không quá khó hiểu khi Man City dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Theo thống kê, trong khoảng 10 phút đầu tiên, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh kiểm soát bóng lên đến 82% so với chỉ 18% phía Newcastle. Thế nhưng, điều này không giúp Man xanh tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, trái lại họ đầy bế tắc trước bức tường phòng ngự mà phía chủ nhà tạo ra.
Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Man City bất ngờ tìm được bàn phá vỡ thế quân bình ở phút 22. Sau một tình huống bóng lập bập trong vòng cấm, Sterling chớp thời cơ rất nhanh sút căng bằng chân phải hiểm hóc tung lưới Newcastle.
Những tưởng sau bàn thắng tháo gỡ nút thắt này, Man City sẽ chơi thăng hoa, bùng nổ. Tuy nhiên, thực tế thì niềm vui của Man xanh chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 phút bởi vào phút 25, đội chủ nhà đã có được bàn gỡ hòa. Nhận đường chuyền vào của Miguel Almiron ở vòng cấm, Jetro Willems trong tư thế không bị ai kèm dễ dàng sút tung lưới Man City gỡ hòa 1-1.
Pha lập công này giúp Newcastle nhanh chóng quay trở lại dựng "chiếc xe buýt hai tầng" trước cầu môn của Martin Dubravka, khiến Man City một lần nữa bế tắc toàn tập như giai đoạn đầu trận. Cứ như vậy, hiệp 1 khép lại với hai bàn chia đều cho cả hai đội.
Sang hiệp 2, mọi chuyện vẫn diễn ra y chang hiệp thi đấu thứ nhất, đó là Man City cầm bóng, chuyền liên tục, còn Newcastle "đổ bê tông" bên phần sân nhà, chờ cơ hội phản công nhanh. Lối đá này của Chích chòe khiến Man City gần như bất lực. Đoàn quân của Pep thường xuyên đẩy bóng sang hai cánh, trông chờ các quả lật vào trong do trung lộ đã bị bịt kín.
Thế nhưng, dù làm bằng cách nào, Man City vẫn không thể xoay chuyển tình hình. Và khi cơ hội tới, Jesus rồi tới Bernardo Silva lại dứt điểm quá hiền hoặc thiếu độ chính xác cần thiết để chuyển hóa thành bàn thắng.
Khi những nỗ lực trở nên vô vọng, Man City lại tìm được bàn dẫn trước nhờ sự tỏa sáng của một ngôi sao. Phút 82, De Bruyne sau một nhịp đỡ ngực đã tung cú vô lê như búa bổ bằng chân phải tung lưới Newcastle.
Những tưởng Man City có thể bảo toàn chiến thắng mong manh thì vào phút 88, sự lơi lỏng trong cách phòng ngự đã khiến Man xanh phải trả giá. Có quả phạt chếch bên cánh phải, Christian Atsu không lật vòng cấm vào mà chuyền cho Shelvey đang chờ sẵn ở tuyến hai. Trong tư thế trống trải, tiền vệ này sút xa đẹp mắt hạ gục Ederson.
Quãng thời gian còn lại là quá ít ỏi để Man City có bàn thắng thứ 3 nên họ đành chấp nhận tỷ số hòa 2-2 chung cuộc. Như vậy, trận hòa này giúp Man City tạm thời leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League với 29 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 8 điểm. Tuy nhiên, cách biệt này nhiều khả năng sẽ gia tăng sau vòng đấu này do Liverpool chỉ phải tiếp đối thủ Brighton trên sân nhà ở trận đấu muộn hơn. Không những thế, Man City còn có thể mất vị trí này nếu Leicester giành chiến thắng.