Bóng Đá Plus trên MXH

'Mùa Mourinho' đã đến gõ cửa phòng Conte
Nguyên Phong • 11:50 ngày 02/04/2018
Chelsea của Antonio Conte đã thua trước Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge, điều đã không xảy ra kể từ năm 1990. Thất bại này là dấu hiệu cho thấy "mùa Mourinho" đã đến gần với Conte.
    Conte đã sút chai nước ở khu vực kỹ thuật sau khi Dele Alli ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới Chelsea trong trận đại chiến trên sân Stamford Bridge. Sự phẫn nộ kéo đến với Conte trong một khoảnh khắc nhưng sau đó, trông ông dường như là người đã biết trước số phận của mình. Không cảm xúc, Conte đã theo dõi 24 phút còn lại của trận đấu với 2 tay đút trong túi quần.

    Chelsea 1-3 Tottenham
    24 phút đó khái quát hình ảnh của Conte trong suốt mùa giải này: vô hồn và bế tắc. Conte-Chelsea chỉ còn là cái bóng của chính họ ở mùa trước. Cách đây 12 tháng, chiến lược gia người Italia cũng đá chai nước, nhưng trong sự phấn khích của men say chiến thắng, thay vì cảm xúc tiêu cực của sự tức giận. Conte trước đây rực lửa và truyền bá cảm hứng lên cả khán đài sân Stamford Bridge. Nhưng giờ đây, chỉ còn một Conte ảm đạm bên đường biên.

    Conte đã cạn kiệt ý tưởng. Chelsea không thể sút trúng khung thành đối phương trong suốt hiệp 2 nhưng phải đến tận phút 81, chiến lược gia 48 tuổi mới đưa ra sự thay đổi người với hy vọng mong manh tạo ra sự đột biến. Không có sự khác biệt nào xảy ra.

    Cũng đúng thôi, phép thuật chẳng đến từ hư không và bí kíp ngược dòng cũng chẳng xuất hiện trong túi quần của Conte. Chelsea lần đầu nhận thất bại trên sân nhà Stamford Bridge trước Tottenham kể từ năm 1990 và từ đó, bị đẩy ra xa hơn Top 4. Chelsea đã kém chính Tottenham 8 điểm trong khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 7 vòng nữa là khép lại.

    Có một Conte thâm trầm hơn rất nhiều bên đường biên
    Có một Conte thâm trầm hơn rất nhiều bên đường biên

    Vị trí hiện tại của Chelsea trên BXH là một mối lo với Conte nhưng nguy cơ trí mạng cho chiếc ghế của ông tại Stamford Bridge chính là tinh thần thi đấu của cầu thủ. Ở trận gặp Tottenham, chỉ Alvaro Morata, N’Golo Kante và Willian là tỏ ra cố gắng và có trách nhiệm với từng pha bóng. Bộ ba trên thực sự lẻ loi giữa một tập thể với những con người hời hợt.

    Sự hời hợt đó phảng phất hình ảnh của chính Chelsea đầu mùa 2015/16, thời điểm trước khi Jose Mourinho nhận trát sa thải (cũng chỉ vài tháng sau khi Mourinho giúp The Blues vô địch Ngoại hạng Anh). Hồi đầu mùa này, Conte đã phát biểu chắc nịch ông sẽ không muốn tái hiện một “mùa Mourinho”. Nhưng giờ đây, Conte cách “mùa Mourinho” không còn xa.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội